MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu chia tay Messi và Neymar, Barca đang vỡ vụn với những kế hoạch

VIỆT HÙNG LDO | 11/08/2022 22:41

Sau khi trả cho Messi 460 triệu bảng trong 5 năm và bán Neymar với giá 198 triệu bảng, thời kỳ vỡ vụn với Barca đang đến sau những quyết sách điên cuồng về tài chính.

Chỉ còn 2 ngày nữa trước khi La Liga 2022-2023 khai màn, Barcelona vẫn chưa thể đăng ký được các tân binh có tổng giá trị 140 triệu bảng vừa sắm trong Hè này. Đặc biệt, với Andreas Christensen và Frank Kessie, nếu Barca không thể đăng ký họ, cặp đôi này hoàn toàn có thể rời đội ngay lập tức dù chưa đá trận nào theo đúng điều khoản trong hợp đồng.

Đội chủ sân Nou Camp vẫn đang có khoản nợ 1,14 tỉ bảng treo trên đầu nhưng vẫn vung tay mua sắm. Thậm chí đến lúc này, theo hợp đồng mua trả góp Raphinha, Barca vẫn chưa trả cho Leeds đồng nào. Như Julian Nagelsmann đã nói, Barca là đội duy nhất trên thế giới này không có tiền nhưng vẫn mua sao. Thuyền trưởng của Bayern Munich cho rằng đó là điều kỳ quặc và thật sự điên rồ.

Nhìn lại thời điểm tháng 8.2021, hình ảnh Leo Messi lau nước mắt trong ngày chia tay Barcelona đến giờ vẫn ám ảnh các Cules. Xa hơn nữa, trong năm 2017 (thời điểm Barca bán Neymar cho PSG), đội bóng đã ký gia hạn bản hợp đồng cuối cùng với Messi có tổng giá trị 460 triệu bảng đến lúc anh rời đi. Một trong những sai lầm của Barca, dù Messi quá xuất sắc nhưng trong 10 năm với 3 bản hợp đồng, họ đã tăng lương cho anh lên mức gần gấp 3.

Khi Messi được tăng lương, những công thần khác không thể không được tăng. Đến khi lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu, việc Barca yêu cầu họ giảm lương liên tục còn khó hơn nghĩ xem nên tăng thêm bao nhiêu. Chuyện các trụ cột được tăng lương không có lỗi của chính họ, lỗi ở ban lãnh đạo cũ sân Nou Camp đã tính toán sai lầm dẫn đến hậu quả nặng nề như ngày nay.

Một trong những trường hợp tệ nhất là bản hợp đồng mua Ousmane Dembele từ Dortmund với giá gần 100 triệu bảng. Sau này, khi lương của Dembele quá cao và đóng góp không nhiều, anh được cho hết hạn hợp đồng, ra đi theo dạng tự do và tái ký đến năm 2024. Khôi hài ở chỗ, khi Barca và Dembele vừa tái ký, anh lại thuộc diện tân binh nên vẫn chưa thể được đăng ký cho mùa giải sắp tới dù mức lương chỉ còn 50% so với trước.

Trong vòng 48 giờ tới, La Liga yêu cầu Barca phải bổ sung vào quỹ lương ít nhất 85 triệu bảng nữa, họ mới được đăng ký các tân binh. Không còn cách nào khác, có lẽ ông chủ Joan Laporta cùng các cộng sự buộc phải thúc đẩy nốt đòn bẩy kinh thế thứ 4, có thể là bán tiếp 24,5% cổ phần của Barca Studios để đổi lấy khoản tiền đúng bằng 85 triệu bảng.

Việc Barca đang làm không khác nào cầm cố tương lai của chính họ để vượt qua giai đoạn sinh tử hiện tại. Bữa tối của Barca có thể rất ngon vào hôm nay nhưng trong một buổi tối khác vào tương lai xa, họ sẽ không còn gì để ăn.

Xavi vẫn đợi xem vào phút cuối, anh sẽ có tân binh nào để ra sân với Rayo Vallecano. Hoặc, anh sẽ biết mình phải chia tay ai khi họ còn chưa sát cánh bất cứ trận đấu chính thức nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn