MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu La Liga: Aguero đến rồi, ở lại Barcelona chứ, Messi?

VIỆT HÙNG LDO | 23/05/2021 14:00
Đã hết cơ hội đoạt La Liga mùa này, Barcelona giờ chỉ còn nhiệm vụ duy nhất, đó là giữ chân bằng được Messi.

Tối 21.5, thông tin từ nhà báo chuyên về chuyển nhượng cầu thủ - Fabrizio Romano cho hay, Sergio Aguero đã đồng ý với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Barcelona. Như vậy, không lâu sau sự ra đi của Luis Suarez, Barca đã gấp rút tìm về một tiền đạo có đẳng cấp tương đương.

Việc đưa Aguero về có 2 nguyên nhân, đều liên quan đến Lionel Messi. Thứ nhất, M10 có thể yên tâm rằng trong đội hình vẫn có một cầu thủ đẳng cấp, đủ sức để giúp đội bóng đua tranh trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc đưa một người có quan hệ tốt với Messi như Aguero về sân Nou Camp là cách tốt nhất ê-kíp của Chủ tịch Joan Laporta có thể làm vào thời điểm này. Họ hi vọng, Aguero có thể dùng mối quan hệ để giữ chân được người đồng hương ở lại với "Gã khổng lồ".

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của giới lãnh đạo Barca. Messi thật sự đang nghĩ gì trong đầu, họ không thể đoán được. Đầu mùa, sau những mâu thuẫn với Chủ tịch cũ là Josep Bartomeu, Messi khẳng định "như đinh đóng cột" rằng anh sẽ ra đi. Bên cạnh đó, phong độ tệ của Barca mùa này là giọt nước tràn ly, khiến quyết định đó càng có quyết tâm được thực hiện.

Hiểu được trong đầu Messi đang rối bời, thuyền trưởng Ronald Koeman đã cho phép El Puga được nghỉ sớm trước khi trận đấu với Eibar diễn ra ở vòng 38 La Liga. Messi không cần phải chơi một trận thủ tục như vậy. Bên cạnh đó, nếu nói lời chia tay đội bóng sau trận gặp đối thủ nhỏ như Eibar, tầm vóc của Messi cũng vì thế mà hạ đi ít nhiều.

Messi đang chán Barca rất nhiều chuyện, không chỉ những vấn đề cũ với Bartomeu hay thành tích của Barca mùa này. Thuyền trưởng Koeman một mặt vẫn muốn giữ Messi nhưng về chuyện chuyên môn, ông đang tỏ ra khá xao nhãng, đặc biệt là những phát ngôn có phần chê trách Ban lãnh đạo đội.

Chiến lược gia người Hà Lan đã chê giới chủ đội bóng không biết cách hành xử khi can dự quá nhiều vào vấn đề của ông. Khi huấn luyện viên đang muốn đối đầu với các lãnh đạo, Messi cũng khó lòng bị thuyết phục bởi một tập thể đang rối tung lên như vậy.

Chủ tịch Laporta đã nhiều lần nói chuyện, thậm chí đi ăn cùng với ông Jorge Messi - cha của Lionel Messi. Tuy nhiên, bàn ăn không phải bàn đàm phán hay kí kết, mọi chuyện chưa đi đến đâu.

Aguero đang dần kéo vali đồ trở lại Tây Ban Nha để tiếp tục sự nghiệp. Liệu rằng, anh có đủ sức để thuyết phục Messi ở lại hay không? Khi đàm phán với Aguero, có lẽ giới lãnh đạo Barca đã giao cho El Kun nhiệm vụ này, nó còn quan trọng hơn việc sắp tới tiền đạo Manchester City sẽ cống hiến được những gì cho đội chủ sân Nou Camp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn