MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu vệ Barca thi đấu dở tệ, sau khi biết tin ông nội qua đời

MINH TRIẾT LDO | 22/08/2021 12:24

Nguyên nhân trung vệ Eric Garcia của Barca thi đấu như người mất hồn trước Athletic Bilbao được cho là bởi sự ra đi của ông nội.

Barca đã có trận hòa tệ hại 1-1 trước Athletic Bilbao trong khuôn khổ vòng 2 La Liga. "Gã khổng lồ xứ Catalan" bị thủng lưới trước và chỉ may mắn thoát thua nhờ pha lập công của Depay ở phút 75. Trung vệ Eric Garcia có một ngày thi đấu đáng thất vọng, khi luôn xử lý lóng ngóng và thiếu tỉnh táo dưới sức ép của đối thủ.

Đỉnh điểm, trung vệ 20 tuổi có pha chuyền bóng cẩu thả trước vòng cấm đội nhà, tạo điều kiện Nico Williams áp sát khung thành. May mắn, Eric Garcia đã kịp thời sửa sai bằng pha phạm lỗi quyết đoán, chấp nhận chịu thẻ đỏ. Tình huống đó diễn ra ở phút 90+3, nếu như nhận bàn thua, Barca gần như không thể gượng dậy.

Dù thi đấu "như người mất hồn" nhưng các cổ động viên Barca không quá khắt khe với cựu trung vệ của Man City. Được biết, nguyên nhân khiến Garcia bị phân tâm là bởi anh đã mất đi người ông trước trận đấu không lâu. Ông nội của Garcia - Joan Martret cũng là một cổ động viên của Barca sinh sống tại Catalan.

"Joan Martret (Martorell, 1933) qua đời ở tuổi 88. Ông từng là Chủ tịch hội người hâm mộ câu lạc bộ Barcelona tại Martorell, đồng thời là cầu thủ và huấn luyện viên cho các đội bóng địa phương. Ông ấy cũng là ông nội của Eric Garcia, người đã trở lại Barcelona trong mùa giải này. Giờ đây, ông ấy đã có thể tận hưởng chuyến đi về cõi vĩnh hằng", hội đồng Martorell thông báo.

Dù biết được tin dữ nhưng Eric Garcia vẫn muốn thi đấu với Athletic Bilbao và đã xin huấn luyện viên Ronald Koeman đi cùng toàn đội. Trung vệ này có mặt trong đội hình xuất phát, đá cặp với Gerard Pique ở trung tâm hàng thủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn