MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiệp 2 bùng nổ, Chelsea thắng đậm chủ nhà Burnley

TAM NGUYÊN LDO | 06/03/2022 06:56

2 kịch bản hoàn toàn khác nhau trong 2 hiệp đã mang về 3 điểm tiếp theo cho Chelsea tại vòng 27 Premier League. 

Có vẻ như thông tin ông chủ Roman Abramovich tuyên bố bán câu lạc bộ Chelsea đã không còn tác động lớn đến huấn luyện viên Thomas Tuchel và các cầu thủ. Sau trận đấu vất vả mới lội ngược dòng trước Luton Town (3-2) ở vòng 5 FA Cup, The Blues đã trở lại là chính mình khi làm khách trước Burnley, dù chiến thắng trước đội đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League và cũng chỉ thắng 2 trận sân nhà kể từ đầu mùa chỉ đến trong hiệp 2.

Tuchel tưởng thưởng cho Saul Niguez sau bàn thắng vào lưới Luton với suất đá chính trận thứ hai liên tiếp, nhưng Romelu Lukaku thì không được như thế, dù anh là người ấn định chiến thắng. Người đá cao nhất vẫn là Kai Havertz.

Tuy Burnley đang trong nhóm xuống hạng nhưng hàng phòng ngự của họ mới nhận 32 bàn thua – chỉ nhiều hơn 6 đội tại giải Ngoại hạng Anh. Họ đã dựng lên một hàng phòng ngự chặt chẽ và khiến nhà vô địch Champions League bế tắc trong hiệp 1.

Nói chính xác là dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp đấu đầu tiên (76%), nhưng đội chủ nhà lại có cơ hội rõ ràng hơn. Tỉ lệ dứt điểm là tương đương (5-6) và đưa bóng trúng đích cũng vậy (1-1), nhưng trong khi Chelsea may mắn thoát thua thì các cơ hội tốt nhất mà họ tạo được đều bị hóa giải.

Các cổ động viên nhà rất tiếc nuối khi chứng kiến cú dứt điểm của Wout Weghorst bị Thiago Silva cản phá trên vạch vôi, trong khi Dwight McNeil dứt điểm vọt xà ngang khi khung thành đã trống trải. Phía bên kia, người duy nhất dứt điểm trúng đích là trung vệ Antonio Rudiger, nhưng thủ thành Nick Pope đã cứu thua.

Nếu như hiệp 1 là sự kém hiệu quả đến bất ngờ thì sau giờ nghỉ, kịch bản thay đổi hoàn toàn và chóng vánh không ngờ. 4 pha dứt điểm được thực hiện trong 10 phút đầu hiệp 2 mang về 3 bàn thắng cho Chelsea. Recce James mở tỉ số với pha xử lý khéo léo nhưng đầy quyết đoán ở góc hẹp chỉ 2 phút sau khi trở lại, trước khi Havertz ghi liền 2 bàn trong 3 phút (52 đến 55) – một từ đường tạt chính xác của Christian Pulisic, một từ James.

Với việc bảng điện tử liên tục nhảy số như vậy, người ta tự hỏi, đó là do Tuchel nói điều gì đó trong giờ nghỉ hay hàng phòng ngự Burnley đã đánh mất mình một cách khó hiểu? Khi hàng thủ chủ nhà đã tự vụn vỡ thì bàn thắng thứ tư (phút 69) là món quà dành cho Pulisic, khi James Tarkowski phá bóng không tốt.

Với sự sụp đổ dưới hàng thủ, tuyến trên của Burnley cũng không có tinh thần để tấn công nên hiệp 2 gần như không có cơ hội tốt như nửa đầu trận. Thắng 4-0, Chelsea có điểm số thứ 53 trong mùa giải, giữ chắc vị trí thứ 3 khi hơn Manchester United 6 điểm và đá ít hơn 1 trận.

Ở các trận đấu trong ngày thứ Bảy, Leicester City thắng Leeds United 1-0, Aston Villa thắng Southampton 4-0, Newcastle tiếp tục đưa mình ra xa nhóm xuống hạng với trận thắng Brighton 2-1, trong khi Norwich City, Wolves chịu chung số phận với Burnley khi thất bại trên sân nhà trước Brentford (1-3) và Crystal Palace (0-2).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn