MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lionel Messi yên tâm, mọi người ở Barcelona vẫn ổn. Ảnh: Daily Mail

“Hình hài” của Barcelona khi không còn Messi

TAM NGUYÊN LDO | 16/08/2021 15:37

Huấn luyện viên Ronald Koeman đã có phát biểu đầy ẩn ý về Barcelona khi không còn Lionel Messi.

Koeman “vừa đấm, vừa xoa”

Rạng sáng 16.8 (giờ Việt Nam), Barcelona chính thức bắt đầu cuộc sống “hậu Messi” với trận ra quân tại La Liga mùa giải 2021-22, gặp Real Sociedad trên sân nhà Camp Nou. Sau khi Real Madrid gọi bằng chiến thắng 4-1 trên sân Alaves, đội bóng xứ Catalunya trả lời bằng tỉ số 4-2 trước đại diện tới từ xứ Basque.

Gerard Pique là người “mở hàng” cho Barca ở mùa giải này, trước khi Martin Braithwaite lập cú đúp và Sergi Roberto “chốt” tỉ số trong những phút bù giờ. Tuy cũng để đối thủ gỡ 2 bàn ở những phút cuối nhưng huấn luyện viên Ronald Koeman tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi trên sân không còn Lionel Messi.

Sau trận, Koeman nói: “Đây là trận đấu tuyệt vời về mọi mặt, từ việc các cổ động viên đã trở lại, cách chơi và chiến thắng… Tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi với yếu tố tập thể nhiều hơn hơn trước, nhưng tôi thích có Messi trong đội hình. Nhưng nếu không có, đội phải thể hiện được tinh thần tập thể”.

Theo Ronald Koeman, Barca thể hiện lối chơi tập thể hơn khi không có Messi. Ảnh: Daily Mail

“Tập thể”, đội bóng nào cũng là tập thể, nhưng khía cạnh đó ở Barca được hiểu theo cách khác và đặc biệt hơn vì sự có mặt của Messi. Với cách Koeman nói, theo nghĩa đen, các cầu thủ hiện tại cần thể hiện trách nhiệm và thay đổi cách gắn kết với nhau, thay đổi cả cách chơi, cách giải quyết tình huống. Còn theo nghĩa bóng, Barca không cần một ngôi sao nổi trội trên tập thể.

Không cụ thể, nhưng như “ý chỉ” mà Chủ tịch Joan Laporta nhắc lại rằng, “không cầu thủ nào đứng trên câu lạc bộ”, cảm giác của Koeman về việc mất Messi có thiên hướng mừng hơn là lo. Điều ông nói, có thể được cho là “vừa đấm, vừa xoa”, khi câu chuyện đã không thể đảo ngược.

Hình hài của Barca khi không còn Messi

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-04, Messi không có trong danh sách đăng ký của đội chủ sân Camp Nou. Siêu sao người Argentina chuyển sang Paris Saint Germain theo dạng chuyển nhượng tự do, bởi anh và Barca không thể ký hợp đồng mới do quy định về quỹ lương ở La Liga.

Những đồn đoán về câu chuyện xảy ra phía sau hậu trường liên quan đến Chủ tịch Joan Laporta vẫn liên tục xuất hiện. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít mối quan tâm đến việc Koeman nhào nặn thế nào khi không có Messi?

Cảm giác thoải mái và “tự do” hơn đã xuất hiện trong khá nhiều cầu thủ. Ảnh: AFP

Trong mùa giải đầu tiên ở Barca (2020-21), khi Messi vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn, huấn luyện viên người Hà Lan đã thất bại trong kế hoạch “đưa Antoine Griezmann và Philippe Coutinho trở lại với những gì tốt nhất của họ”. Koeman bị chỉ trích nhiều khi không thể khiến lối chơi thoát khỏi việc dựa vào Messi. Do vậy, khá nhiều nhận định cho rằng, huấn luyện viên 58 tuổi cũng “mừng thầm” khi Messi kết thúc 21 năm gắn bó với Blaugrana.

Nhìn từ trận ra quân, có thể thấy Griezmann đã rất nỗ lực, Braithwaite tỏa sáng, tân binh Memphis Depay gây ấn tượng, những nhân tố khác cũng không cho thấy họ quá hẫng hụt. Nói đúng hơn, họ đều đang cho thấy cảm giác “tự do” hơn khi không còn phải nhìn xem Messi ở đâu để… né. Thêm nữa, họ cũng không bị sức ép khi đặt vào “tiêu chuẩn Messi” để thực hiện các hành động – chuyền, dứt điểm, di chuyển…

Tổng cộng 539 đường chuyền là thống kê khá thấp so với khi còn Messi, nhưng nó cũng cho thấy cách giải quyết tình huống của Barca đã nhanh hơn. Lấy ví vụ ở trận gần đây nhất có Messi, tuy Barca thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Celta Vigo thì họ vẫn có đến 726 đường chuyền, 21 lần dứt điểm (gặp Sociedad chỉ có 13 lần).

Dù vẫn còn sớm để kết luận nhưng với tín hiệu ban đầu, hẳn là từ Paris, Messi sẽ vui hơn khi biết “mọi người ở Barcelona vẫn ổn”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn