MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

HLV Leicester cho rằng ngôi sao Liverpool đã kích động ẩu đả

VIỆT HÙNG LDO | 06/10/2019 10:21
Đánh rơi 1 điểm trước Liverpool ở những giây cuối cùng, Brendan Rodgers và các học trò không khỏi cay cú.

Cuối trận đấu giữa Liverpool và Leicester City ở vòng 8, đôi bên đã lao vào nhau và muốn ăn thua. Sự căng thẳng này là điều không tránh khỏi khi đội khách phải nhận quả penalty ở những giây cuối cùng.

Người thực hiện quả 11m đó là James Milner đã cùng với đồng đội Andy Robertson "cầm đầu" các cầu thủ Liverpool lao vào phía đội khách. Tình trạng hỗn loạn xảy ra. Nếu trọng tài  và ban huấn luyện không can ngăn kịp, đó có thể là cuộc xô xát giữa những cái đầu đang bốc hỏa.

Đôi bên lao vào nhau sau quả 11m của Milner. Ảnh: Getty.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Rodgers của đội khách cho hay, chính những cầu thủ Liverpool đã "cà khịa" trước. Trong bối cảnh các học trò của ông vừa đánh rơi điểm ở giây cuối, sự nóng giận là điều không tránh khỏi.

"Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, Andy Robertson trong lúc ăn mừng đã tiến lại và đẩy các cầu thủ của tôi. Chắc cậu ta đang bực mình vì điều gì đó và điều này suýt chút nữa đã dẫn đến một cuộc ẩu đả.

Phải nhận penalty ở phút 90+5 là hình phạt quá khắc nghiệt. Leicester đã chứng minh rằng mình xứng đáng có 1 điểm sau khi cả đội đã nỗ lực và có bàn gỡ hòa.

Thật sự tiếc khi cả đội đang nghĩ về một chiến thắng thì lại dính pha thổi phạt đó. Tình huống đó không rõ ràng", Rodgers chia sẻ.

Ảnh: Getty.

Thất bại trước Liverpool có thể đẩy Leicester xuống vị trí thứ 4 khi vào tối nay, đội đang xếp dưới họ là Arsenal sẽ có trận đấu với Bournemouth trên sân nhà. Trên thực tế, nếu duy trì được mạch chơi và phong độ, "Bầy cáo" hoàn toàn có khả năng kết thúc mùa này trong nhóm được đá Champions League.

M.U và Tottenham suy yếu. Trong khi đó, Arsenal và Chelsea là những đội nằm trong tầm có thể giải quyết được, Leicester không ngại nếu đặt tham vọng lớn ở mùa này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn