MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HLV Simeone phân bua về màn ăn mừng quá khích trong trận gặp Juventus

Văn Thắng LDO | 21/02/2019 12:34
HLV Diego Simeone đã nắm "của quý" và quay mặt vào khán đài chia vui sau bàn mở tỷ số của Atletico, trong trận đấu với Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. 

Juventus của Cristiano Ronaldo đã bị đẩy vào cửa tử ở Champions League sau trận thua trắng 0-2 trên sân Atletico Madrid. Thất bại này khiến Juventus buộc phải ghi ít nhất 2 bàn và không thủng lưới trong trận lượt về mới có hy vọng đi tiếp.

Đáng chú ý, sau khi trung vệ Manolo Gimenez nâng tỷ số lên 2-0 trước Juventus, HLV Diego Simeone ăn mừng cuồng nhiệt và có phần phản cảm bên ngoài sân khi dùng hai tay đặt vào bộ phận dưới thắt lưng. Trong phòng họp báo sau trận, Diego Simeone khẳng định màn ăn mừng này không có ý xúc phạm Juve.

 

"Tôi đã ăn mừng kiểu này khi còn là cầu thủ. Đơn giản chỉ là để chứng minh cho tất cả thấy tôi và Atletico có bản lĩnh. Tôi không có ý xúc phạm Juventus, khi ăn mừng tôi hướng về phía các CĐV Atletico", Simeone nói.

"Tôi hiểu đây không phải màn ăn mừng đẹp đẽ gì. Nhưng tôi cảm thấy mình cần làm điều này. Đây là trận cầu khó khăn. Chúng tôi chiến đấu hết sức, Diego Costa ra sân khi chưa bình phục 100% thể lực. Vì thế, tôi muốn ăn mừng. Tôi xin lỗi nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm vì nó, nhưng đó là cảm xúc thật". HLV Simeone khép lại chia sẻ.

 

"Tôi muốn thể hiện rằng đội bóng của tôi rất dũng cảm, sự dũng cảm tràn đầy của những người đàn ông", HLV Simeone giải thích tình huống chia vui. "Ngay từ đội hình xuất phát, tôi phải rất dũng cảm mới điền tên Diego Costa và Koke khi họ không chơi bóng cả tháng vì chấn thương" Simeone nói.

Simeone cũng thừa nhận ông và các học trò chuẩn bị tinh thần để chịu đựng trước Juventus trong trận lượt về. "Chúng tôi biết mình đang phải đối mặt với tập thể tốt, CLB lớn, nhà vô địch tới từ Turin. Chúng tôi sẵn sàng chịu đựng trong trận lượt về".

 

Atletico liên tiếp bị từ chối bàn thắng trong trận đấu với Juventus. Họ hai lần bị VAR can thiệp ở các tình huống có lợi. Ở hiệp đầu, trọng tài rút lại quả phạt đền sau khi pha phạm lỗi của De Sciglio với Diego Costa được xác định nằm ngoài vòng 16m50.

Sang hiệp hai, trọng tài từ chối bàn thắng của Morata khi xem lại video và cho rằng chân sút của Atletico đã đẩy trung vệ Chiellini trước khi đánh đầu tung lưới Juventus. Tuy nhiên, Atletico vẫn kiên trì và không bỏ cuộc.

Tinh thần chiến đấu của họ được đền đáp với hai bàn thắng liên tiếp, từ phút 78 tới phút 83. Chiến thắng này giúp Atletico tạo lợi thế rất lớn trước lượt về ngày 12.3 trên sân của Juventus.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn