MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hòa thất vọng Sheffield United, Man Utd chạm mốc phòng thủ tệ hại

Văn Thắng (Ảnh Getty) LDO | 25/11/2019 16:24
Man United đã chạm cột mốc siêu tệ ở giải đấu số 1 nước Anh sau trận hòa 3-3 với Sheffield United ở vòng 13 Premier League.

Làm khách ở sân Bramall Lane ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, M.U bất ngờ bị Sheffield United dẫn trước với tỉ số 2-0. Phút 19, John Fleck ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà trong khi Lys Mousset lập công ở phút 52, nhân đôi cách biệt cho tân binh Premier League.

Sheffield United đã có một hiệp đấu rất ấn tượng trước M.U.

Gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong vòng 7 phút (72’ - 79’), M.U có liền 3 bàn thắng nhờ 3 pha lập công của Brandon Williams, Mason Greenwood và Marcus Rashford, qua đó dẫn trước đối phương với tỉ số 3-2. Những tưởng M.U đã rời Bramall Lane với trọn vẹn 3 điểm thì ở phút 90, Oliver McBurnie đã xé lưới thủ môn De Gea, ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Sheffield United.

Marcus Rashford cùng các đồng đội đã giúp M.U giành lại 1 điểm chỉ trong 7 phút.
Phil Jones lại tiếp tục gây thất vọng khi có trận đá chính đầu tiên ở Premier League mùa này. 

Sau trận hòa này, M.U đã chạm cột mốc phòng thủ siêu tệ trong lịch sử đội bóng. Cụ thể, đây là trận sân khách thứ 12 liên tiếp ở Premier League, đội chủ sân Old Trafford không thể giữ sạch lưới.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1986, M.U chơi thủ tệ đến thế ở những chuyến làm khách tại giải đấu số 1 nước Anh. Còn nhớ, Quỷ đỏ từng để thủng lưới 15 trận làm khách liên tiếp ở đấu trường số 1 xứ sở Sương mù năm 1986.

 Sự có mặt của hậu vệ đắt giá Harry Maguire không thể giúp hàng thủ của M.U chắc chắn hơn.
 Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang đối mặt với rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Trận hòa Sheffield United cũng khiến M.U bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Trước đó, Quỷ đỏ đã leo lên vị trí thứ 7 sau trận thắng Brighton 3-1 ở vòng 12 Premier League.

Dù vậy, cổ động viên M.U cũng được an ủi khi đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã khiến Sheffield lần đầu tiên phải rung lưới 3 lần trong một trận đấu sau 13 vòng tại Premier League, điều mà những đại diện sừng sỏ khác như Liverpool, Chelsea, Leicester City hay Arsenal hoàn toàn bất lực. 

Cho đến trước trận đấu này, các học trò của huấn luyện viên Chris Wilder vẫn là một trong hai đội duy nhất chưa cán mốc 10+ bàn thua (cùng Leicester City). Chưa kể, họ cũng chưa bao giờ thủng lưới liên tiếp trong vòng vài phút ngắn ngủi và cũng chỉ hai lần để lọt lưới 2 bàn/trận (Leicester và Chelsea).

Vì lẽ đó, người hâm mộ M.U nên dành những lời tán dương cho cặp đôi trẻ Brandon William - Mason Greenwood và chủ lực Marcus Rashford vì những gì họ đã làm được trước một đối thủ từng thể hiện khả năng phòng thủ siêu chắc chắn như Sheffield.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn