MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Huấn luyện viên bị sa thải vì để đội nhà vùi dập đối thủ 27-0

Văn Thắng LDO | 18/11/2019 10:03

Một chuyện hy hữu đã xảy ra khi huấn luyện viên Massimiliano Riccini đã bị câu lạc bộ Invicta Sauro sa thải vì vùi dập đối thủ với tỉ số 27-0.

Chuyện hy hữu vừa xảy ra ở Italia trong ngày hôm qua (17.11). Những tưởng huấn luyện viên sẽ được ca ngợi khi đội nhà thắng đậm, nhưng Massimiliano Riccini thì lại mất việc sau khi giúp đội U18 Invicta Sauro đánh bại Marina Calcio với tỉ số 27-0 vào chiều tối thứ 7.

Đội trẻ vùng Tuscany đang dẫn đầu giải trẻ của họ trong khi Marina Calcio đứng bét bảng. Vì khủng hoảng chấn thương, Marina Calcio đã phải sử dụng một cầu thủ tuyến trên về trấn giữ khung thành. Thủ môn bất đắc dĩ này không thể cản phá các cú dứt điểm liên tục từ đội chủ nhà.

Trong 90 phút, có đến 2 cầu thủ của U18 Invicta Sauro ghi được 6 bàn thắng, và một cái tên khác ghi đến 7 bàn.

Đội trẻ của CLB Invictasauro. 

Uất ức sau trận, giám đốc thể thao của Marina Calcio, Tiberio Pratesi tuyên bố họ là nạn nhân của sự “thiếu tôn trọng”. Một quan chức của Invicta Sauro cũng cảm thấy điều tương tự và đứng ra xin lỗi đối thủ.

Cuối cùng, chủ tịch Invicta Sauro, Paolo Brogelli tuyên bố sa thải huấn luyện viên Riccini. Trong thông báo phát đi từ trang chủ câu lạc bộ, ông Paolo Brogelli cho biết: “Chúng tôi choáng váng và cảm thấy ân hận khi đội U18 của chúng tôi đánh bại Marina Calcio với tỉ số 27-0”.

“Các giá trị vốn có của một đội bóng trẻ không có chỗ cho những kết quả như thế. Đối thủ phải luôn luôn được tôn trọng, nhưng đáng tiếc điều đó không xảy ra vào hôm nay. Là chủ tịch, tôi chân thành xin lỗi Marina. Tôi cũng thông báo rằng ban điều hành của câu lạc bộ đã thống nhất sa thải huấn luyện viên Riccini”.

“Huấn luyện viên của chúng tôi có trách nhiệm đào tạo các cầu thủ trẻ, nhưng trên hết là giáo dục họ thành người. Huấn luyện viên Riccini đã không làm được điều đó trong ngày hôm nay”.

 

Sau khi bị sa thải, huấn luyện viên Riccini đã viết một bức thư để phân trần trước những cáo buộc thiếu trách nhiệm và thiếu giá trị giáo dục về chiến thắng mà đội bóng của ông giành được.

Trong thư ông Riccini viết: "Tôi muốn trấn an các bạn rằng không ai ở Invicta Sauro từng nghĩ đến việc làm nhục hay chế giễu đối thủ một cách tự nguyện, cũng như không có sự giận dữ nào từ phía một đội mạnh hơn chống lại kẻ yếu hơn. Sau vài phút kể từ khi bắt đầu trận đấu, chúng tôi đã ghi được một số bàn thắng, tuy nhiên, vào một ngày trời lạnh và mưa, sẽ rất nhục nhã khi yêu cầu đội không chơi trong 80 phút còn lại.

Các chàng trai của tôi đã thi đấu mà không có sự hốt hoảng, không có sự cạnh tranh và đó là một trận đấu với rất ít lỗi và không có cảnh báo. Nhận ra tình huống đã phát sinh, trong nửa đầu tôi lập tức đến gặp huấn luyện viên của đội đối phương để hỏi liệu chúng tôi có thể làm gì để giúp họ không và chính anh ấy đã trả lời rằng điều duy nhất cần làm là thi đấu nghiêm túc".

Dù vậy, quyết định không thể thay đổi. Và bài học vừa qua của ông Riccini chắc chắn sẽ là kinh nghiệm xương máu cho bất kỳ ai muốn đảm nhiệm chiếc ghế huấn luyện viên của Invicta Sauro.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn