MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Jurgen Klopp thất thần sau trận thua Aston Villa. Ảnh: Getty

Huấn luyện viên Jurgen Klopp: "Không ai muốn nhận đến 7 bàn thua"

Như Thùy LDO | 05/10/2020 09:10

Huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận sai lầm và chịu trách nhiệm sau trận thua 2-7 trước Aston Villa.

Vòng 4 Ngoại hạng Anh, các nhà đương kim vô địch Liverpool bất ngờ nhận thất bại nặng nề 2-7 trên sân của Aston Villa. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết không ai muốn nhận thất bại đậm như thế này.

"Không ai muốn nhận đến 7 bàn thua trong một trận đấu. Kết quả trận đấu này là lịch sử nhưng rõ ràng không ai muốn tạo lịch sử trong hoàn cảnh này.

Phải thừa nhận rằng Aston Villa đã có một trận đấu rất tốt. Họ thi đấu đầy năng lượng, rất thông minh, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi có nhiều cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng. Khi để thua 7 bàn, tôi không chắc đội bóng có thể kết thúc trận đấu với tỉ số 7-7", Jurgen Klopp chia sẻ.

Cú đúp của Salah không thể giúp Liverpool thoát một trận thua đậm. Ảnh: Getty

Chiến lược gia người Đức cho biết đội bóng đã phạm nhiều sai lầm và ông chính là người có lỗi lớn nhất trong thất bại này.

"Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Bàn thua đầu tiên đến quá sớm và sau đó là liên tiếp những sai lầm. Các cầu thủ mất bóng khá nhiều ở khu vực nguy hiểm. Chúng tôi đã đánh mất mình ngay sau bàn thua đầu tiên.

Đây không phải lời bào chữa. Trận đấu này, chúng tôi gặp vấn đề lớn. Liverpool có những cơ hội ăn bàn nhưng lại không chống được các tình huống phản công. Mỗi lần chúng tôi để mất bóng là một lần đối mặt với tình huống phản công nguy hiểm. Trận thua này phản ảnh nhiều vấn đề. Không ai có lỗi lớn nhất, ngoài tôi", The Sun dẫn lời Jurgen Klopp.

Thất bại này khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Ở vòng tiếp theo, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm khách đến sân Everton, đội bóng toàn thắng từ đầu mùa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn