MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Erik ten Hag bị các chuyên gia ví von với hình ảnh bất lực, không biết làm gì. Ảnh: beIN Sports

Huấn luyện viên Ten Hag bị mỉa mai

TAM NGUYÊN LDO | 26/12/2023 09:43

Man United được cho là sẽ không cải tổ thành công chừng nào Erik ten Hag còn ngồi ghế huấn luyện viên.

Theo 2 chuyên gia bình luận là Ian Ladyman và Chris Sutton, huấn luyện viên Erik ten Hag “trông giống như một xác chết biết đi” khi mùa giải tồi tệ lịch sử của Manchester United tiếp tục diễn ra.

Sau thất bại 0-2 trước West Ham vào thứ Bảy, Man United đã thua tới 13 trận trên mọi đấu trường mùa này - so với 11 trận thắng.

Sẽ phải ngược về năm 1930 - khi Man United đứng cuối bảng xếp hạng - để thấy được lần gần nhất số trận thua của họ trước Giáng sinh nhiều hơn thế.

Ở Premier League hiện tại, Man United đã rơi xuống thứ 8. Cùng việc bị loại khỏi Champions League và Carabao Cup, “Quỷ đỏ” trải qua nửa đầu mùa giải đầy khốn khổ.

Đối thủ của họ vào đêm nay - Lễ tặng quà 26.12 truyền thống ở Anh, là Aston Villa, đội bóng đang bay cao với vị trí thứ 3.

Với việc tỉ phú Sir Jim Ratcliffe hoàn tất thương vụ mua lại 25% cổ phần của Man United trị giá 1,25 tỉ bảng, rất nhiều hi vọng và sự lạc quan về một cuộc cách mạng ở sân Old Trafford sẽ làm xoay chuyển tình thế.

Sẽ có những cầu thủ bị “thanh trừng”, có những nhân tố mới được đưa về, và cả những thay đổi bên ngoài sân cỏ nữa để hướng Man United trở lại quỹ đạo. Dù vậy, theo quan điểm của Sutton và Ladyman cuộc cách mạng đó sẽ không thành công nếu Ten Hag còn ngồi ghế huấn luyện.

Huấn luyện viên người Hà Lan không thể giúp Man United ổn định. Ảnh: The Independent

Họ cho rằng, thời gian của Ten Hag ở “Nhà hát của những giấc mơ” có thể sắp hết.

“Anh và tôi có bảo vệ Erik ten Hag và ủng hộ ông ấy, nói về những điều tốt đẹp ông ấy đã làm ở Manchester United và sự cần thiết của sự kiên nhẫn”, Ladyman của Mail Sport nói với It's All Kicking Off.

“Tôi nói cho anh biết điều này, ngay bây giờ, trước khi khoản đầu tư của Jim Ratcliffe đến Old Trafford, ông ấy như một xác chết biết đi.

Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng ông ấy đang mộng du. Tôi nhìn ông ấy như thể đang mộng du đi về phía cửa vậy”.

Và Sutton đồng tình: “Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi rất muốn biết khi nào. Tôi rất muốn nhớ lại khi tôi mô tả ông ấy là 'Erik 10 trận đấu'. Tôi sẽ không đi quá xa với điều đó.

Tôi nghĩ thuật ngữ của anh về một người chết biết đi là đúng.

Điều thực sự làm tôi lo lắng về ông ấy là tôi không biết ông ấy đang xem trận đấu nào khi sau đó bước ra và nói rằng họ đã thi đấu tốt.

Anh biết đấy, họ đã thi đấu không theo tiêu chuẩn của Manchester United trước West Ham. Họ đã thi đấu không tốt khi chúng ta ngồi trên sân Old Trafford và Bayern Munich đã giành chiến thắng mà không đổ mồ hôi.

Đó là một mối lo ngại lớn và có nhiều vấn đề ở khắp nơi. Ý tôi là, bạn bắt đầu từ đâu?”.

Cổ động viên Man United hi vọng Sir Jim Ratcliffe biết phải làm gì. Ảnh: The Times

Và trong khi bày tỏ sự thông cảm với bản hợp đồng mùa hè trị giá 72 triệu bảng, Rasmus Hojlund, khi tiền đạo này vẫn chưa ghi bàn ở Premier League, Sutton chỉ trích Antony “chỉ biết nghĩ đến bản thân”.

Ladyman đưa ra thêm một thống kê rằng, các cầu thủ chạy cánh của Man United chỉ chuyền cho Hojlund 11 lần ở Premier League mùa này. Và đó là phần Ten Hag không thể giải quyết.

Thực tế là, cách đây ít ngày, tiền đạo Wout Weghost – từng được Man United mượn ở mùa giải trước, đã lên tiếng chỉ trích chiến thuật của Ten Hag, “biến tiền đạo trở thành nền cho các ngôi sao khác tỏa sáng”.

“Ông ấy có Bruno Fernandes, có Marcus Rashford, và có (Alejandro) Garnacho, Antony và (Anthony) Martial, (Jadon) Sancho và Hojlund. Họ không thể tạo ra cơ hội và tôi e rằng đó là lỗi của huấn luyện viên.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ bất cứ ai thực hiện một khoản đầu tư tầm cỡ như Jim Ratcliffe sẽ cần phải nhìn vào huấn luyện viên và thấy những dấu hiệu cho thấy ông ấy biết mình đang làm gì”, Ladyman kết luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn