MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Willy Sagnol của tuyển Georgia không hài lòng về VAR nhưng tự hào với những gì học trò thể hiện. Ảnh: UEFA

Huấn luyện viên tuyển Georgia nói VAR vẫn chưa dùng đúng cách

TAM NGUYÊN LDO | 01/07/2024 08:24

Huấn luyện viên Willy Sagnol của đội tuyển Georgia muốn tạm dừng VAR cho đến khi biết cách sử dụng hữu ích.

Huấn luyện viên Willy Sagnol của đội tuyển Georgia nói rằng, có lẽ đã đến lúc bỏ VAR cho đến khi có thể được sử dụng đúng cách. Ông nói sau khi tuyển Georgia thua Tây Ban Nha 1-4 ở vòng 1/8 EURO 2024 vào rạng sáng 1.7 (giờ Việt Nam).

Tuyển Georgia, xếp hạng 74 thế giới và có giải đấu lớn đầu tiên của mình, vượt lên dẫn trước sau 18 phút nhưng bàn gỡ hòa của Rodri 6 phút trước khi hiệp 1 kết thúc đã mở đầu cho chiến thắng của La Roja, qua đó tiến vào tứ kết.

Rodri thừa nhận rằng, mọi chuyện có thể đã khác nếu Tây Ban Nha vẫn bị dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Trong khi đó, Sagnol khẳng định, bàn gỡ hòa của tuyển Tây Ban Nha cần xem xét vì Alvaro Morata đã đứng trong tư thế việt vị khi tiền vệ Manchester City ghi bàn.

Ông nhắc lại pha bóng trong trận đấu giữa Pháp và Hà Lan mà “Cơn lốc da cam” bị từ chối bàn thắng khi Denzel Dumfries bị cho là đã can thiệp vào pha bóng.

Cựu hậu vệ người Pháp nói: “Thật khó để nói về tình huống này, nhưng nếu bạn muốn biết ý kiến ​​​​của tôi thì đó là một lỗi việt vị rõ ràng. Nếu Dumfries việt vị trong trận gặp Pháp thì hôm nay đã việt vị 10 lần.

VAR thật tuyệt vời nhưng có lẽ chúng ta không biết cách sử dụng nó. Các quyết định luôn được đưa ra bởi những người giống nhau. Họ ngồi đó với 10 màn hình, họ phân tích mọi thứ, nhưng từ trận này sang trận khác họ không đưa ra những quyết định giống nhau.

Đó là lý do tại sao các cầu thủ không hiểu, huấn luyện viên cũng không. VAR rất tuyệt nhưng cho đến khi chúng ta biết cách sử dụng đúng cách thì có lẽ nên đợi”.

Alvaro Morata việt vị trong pha bóng gỡ hòa của tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: UEFA

Đánh giá chung về màn trình diễn của đội nhà, Sagnol nói: “Khi chúng tôi ghi bàn, chúng tôi cảm thấy mình có thể có cơ hội, bởi vì trước trận chúng tôi có cảm nhận như vậy. Nếu sau hiệp 1 vẫn dẫn trước 1-0, chúng tôi có thể có thêm một chút năng lượng trong hiệp 2.

Và sau đó chúng tôi có một cầu thủ rất quan trọng bị chấn thương. Chúng tôi đã mất rất nhiều trong 20 giây đó. Trong phạm vi rộng hơn, Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng, không có phàn nàn nào về điều đó.

Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào về những gì đã làm được. Đôi khi bạn phải nhìn lại những gì mình đã làm. Tất cả mọi người và rất hạnh phúc về năm vừa qua vì sự phát triển của đội và đội đã rất tuyệt vời. Tôi rất tự hào về điều đó.

Một hành trình kết thúc nhưng tôi chắc chắn rằng hành trình tiếp theo cũng sẽ rất thú vị. Tôi không nói chúng tôi thất vọng nhưng chúng tôi cảm thấy hơi buồn vì đã thua. Nhưng đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ nhận ra chính xác những gì mình đã làm và tôi nghĩ hạnh phúc sẽ quay lại rất nhanh.

Để người hâm mộ có thể đến đây xem đội tuyển quốc gia; mọi thứ đều là một trải nghiệm tuyệt vời và sáng mai mọi người sẽ chỉ muốn một điều duy nhất là quay trở lại”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn