MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg chưa hài lòng với chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Berliner Zeitung

Huấn luyện viên tuyển nữ Đức chưa hài lòng sau trận thắng tuyển nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN LDO | 25/06/2023 09:12

Thắng tuyển nữ Việt Nam 2-1, đội tuyển Đức thừa nhận còn nhiều việc phải làm để hướng đến World Cup 2023.

Đêm 24, rạng sáng 25.6 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá nữ Đức thắng tuyển nữ Việt Nam 2-1 tại Offenbach trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2023 tại Australia và New Zealand.

Với thực lực vượt trội, Paulina Krumbiegel biến sức ép mà đội chủ nhà tạo ra thành bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3, trước sự chứng kiến của 13.652 cổ động viên có mặt trên khán đài. Bàn thắng xuất phát từ pha bứt tốc của Nicole Anyomi trước khi căng ngang cho đồng đội.

Đội chủ nhà đã có một số cơ hội trong hiệp 1 để nhân đôi cách biệt. Lena Lattwein sút chệch khung thành (phút 13'), Melissa Kossler không đón được quả tạt của Laura Freigang (17'), Chantal Hagel bắt vô lê không trúng đích và sau đó Kossler có thêm 2 cơ hội nữa (35', 39'). Sjoeke Nusken cũng chứng kiến ​​cú đánh đầu của cô trong vòng cấm bị hậu vệ tuyển nữ Việt Nam cản phá.

Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chấp nhận chơi thấp và chờ thời điểm phản công. Tuyển nữ Việt Nam cũng có 2 cú sút nguy hiểm trong hiệp 1 của Hải Yến và Dương Thị Vân (14’, 42’) khiến thủ thành Merle Frohms hoạt động vất vả.

Paulina Krumbiegel ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Đức. Ảnh: LĐBĐ Đức

Sang hiệp 2, tuyển nữ Đức tiếp tục tạo ra sức ép lớn và có bàn thắng thứ hai ở phút 80, khi cầu thủ vào thay người Janina Minge thoát xuống và nhanh chân dứt điểm.

Tưởng như tuyển nữ Việt Nam sẽ sụp đổ nhưng ngược lại, Hải Yến và các đồng đội vẫn chơi quyết tâm, lăn xả để ngăn cản những cơ hội của đối phương và tiếp tục phản công. Sự điều chỉnh đã có hiệu quả nhất định, khi Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Tuyết Dung đều có cơ hội rất rõ rệt khi đối mặt Frohms.

Có điều, việc dứt điểm không tốt đã không mang đến bàn thắng. Nhưng khoảnh khắc vỡ òa với người hâm mộ Việt Nam là khi Nguyễn Thị Thanh Nhã lao lên như một mũi tên, xử lí bình tĩnh và dứt điểm quyết đoán, rút ngắn tỉ số ở phút bù giờ thứ 2.

Thanh Nhã rút ngắn tỉ số cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút bù giờ hiệp 2. Ảnh: Fussball News

Tuy thắng nhưng huấn luyện viên đội tuyển nữ Đức, Martina Voss-Tecklenburg chưa hài lòng. “Đây không phải là cách chúng tôi muốn chơi. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm ở mọi khía cạnh” - bà nói sau trận đấu.

“Chúng tôi đang chuẩn bị ở mức 40%. Chúng tôi đang lắp ghép đội hình và muốn trao cơ hội cho một số cầu thủ”.

Huấn luyện viên Voss-Tecklenburg sử dụng một số nhân tố trẻ trong đội hình, với Sarai Linder đá hậu vệ phải trong lần đầu tiên đá chính, Hagel ở cánh đối diện, Sara Doorsoun và Nusken cặp trung vệ trước Frohms. Đội trưởng Sara Dabritz đá cặp với Lattwein ở vị trí tiền vệ trung tâm. 4 cầu thủ tấn công gồm Anyomi, Freigang, Krumbiegel, và Kossler cũng có lần ra mắt đội tuyển.

Cầu thủ ghi bàn mở tỉ số - Krumbiegel - cho hay: "Chúng tôi hài lòng với chiến thắng, nhưng chúng tôi cũng thấy rằng, mình còn rất nhiều việc phải làm trước World Cup. Đội hình của chúng tôi chưa bao giờ chơi cùng nhau và chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị. Dù vậy, cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng trong bầu không khí tốt ở Offenbach”.

Sau trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước, tiếp tục quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023. Đội sẽ di chuyển sang New Zealand vào đầu tháng 7, có trận giao hữu với đội chủ nhà và một trận với tuyển Tây Ban Nha, trước khi bắt đầu hành trình tại World Cup bằng trận gặp tuyển Mỹ ngày 22.7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn