MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Zlatan Ibrahimovic trong màu áo của LA Galaxy. Ảnh: Getty

Ibrahimovic: "Đứa con hoang" trở về nơi đã ruồng bỏ

VĂN ĐỨC LDO | 30/10/2019 19:15
Đêm 29.10, trên trang cá nhân Zlatan Ibrahimovic bất ngờ đăng tải thông điệp hé lộ bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Hợp đồng của “gã du mục” với LA Galaxy sẽ đáo hạn vào tháng 12.2019. Nhiều khả năng Ibrahimovic sẽ chia tay giải nhà nghề Mỹ MLS để quay về với một sân chơi đỉnh cao ở Châu Âu.

Trên Intagram, tiền đạo người Thụy Điển đã đăng tải video với thời lượng 3 giây cùng nội dung ngắn ngọn: “Hola Espana! Guess what? I’m coming back" - “Xin chào Tây Ban Nha. Thử đoán xem? Tôi đang trở lại”.

Đoạn thông điệp ngắn ngọn này đã hé lộ bến đỗ mới của Zlatan đó là Laliga. Tuy nhiên, tiền đạo 38 tuổi không tiết lộ điểm đến cụ thể khiến người hâm mộ cảm thấy tò mò.

Nếu trở lại Tây Ban Nha thì đây sẽ là lần thứ 2 Ibrahimovic thi đấu tại đấu trường cao nhất xứ đấu bò, khi từng chơi cho Barcelona ở mùa giải 2009/10. Mùa giải năm ấy là cơn ác mộng kinh hoàng mà Ibra không bao giờ muốn nhắc lại trong sự nghiệp.

Năm đó, Ibrahimovic đến với “gã khổng lồ xứ Catalan” với bản hợp đồng kỉ lục 69,5 triệu bảng, tràn đầy hy vọng chinh phục các danh hiệu lớn cùng đội chủ sân Nou Camp. Theo WhoScored, Zlatan Ibrahimovic mùa giải đó đã thi đấu tổng cộng 2.709 phút cho Barca trên mọi đấu trường, ghi tổng cộng 22 bàn và có 9 đường kiến tạo thành bàn.

Thành tích không quá tệ với một tân binh nhưng rốt cục, anh vẫn bị bán sang Milan bởi mâu thuẫn với ông thầy Pep Guardiola và Messi. Với cá tính mạnh và có phần ngông cuồng của bản thân, không ít lần Zlatan đã công kích chiến lược gia người Tây Ban Nha trên truyền thông.

Ibrahimovic trong màu áo PSG khi đối đầu với Barcelona. Ảnh: Getty

Đặc biệt, trong chính cuốn tự chuyện của mình anh ta đã gọi Pep là “kẻ hèn nhát” khi đã hy sinh bản hợp đồng đắt giá thế giới thứ 2 thế giới lúc bấy giờ để tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ như Messi tỏa sáng.

Ibra chia sẻ: “Trung lộ chính là vị trí của tôi. Nhưng Guardiola chả mảy may quan tâm. Hắn đổi chiến thuật từ 4-3-3 sang 4-5-1 với tôi ở trên cùng và Messi ngay phía sau. Thế là mọi ánh sáng chiếu rọi vào Messi, còn tôi thì chìm trong bóng tối. Mọi đường bóng từ thời điểm ấy đều đi qua chân Messi, còn tôi thì không thể chơi thứ bóng đá của mình".

Pep luôn được Ibra nhắc tới với một thái độ thiếu tôn trọng. Anh cho rằng Pep đã “hưởng sái” quá nhiều từ Barca và Bayern vốn đã mạnh sẵn, phủ nhận hết mọi công lao của chiến lược gia đại tài này với các đội bóng ông dẫn dắt:

“Mọi người nói Guardiola đã giành 6 chiếc cúp, Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi cũng có thể huấn luyện được đội bóng này. Với một đội hình mạnh như vậy, chiến thắng là không phải nghi ngờ. Barca có thể chơi mà không cần người huấn luyện”. 

“Đứa con” hoang dại và ngông cuồng sắp trở lại nơi mà đã từng ruồng bỏ mình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn