MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ibrahimovic và những giá trị lớn nhất tại đội tuyển Thụy Điển

HOÀI MINH LDO | 26/03/2021 17:18
Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ già nhất từng ra sân cho Thụy Điển, đồng thời cũng là chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển.

Ngày trở lại của Ibrahimovic

5 năm kể từ ngày chia tay sự nghiệp quốc tế (sau Euro 2016), Zlatan Ibrahimovic trở lại và ngay lập tức đá chính ở đội tuyển Thụy Điển. Đó là cơ sở để "gã ngông" 39 tuổi vượt qua kỷ lục cũ của cựu thủ thành Thomas Ravelli (38 tuổi 59 ngày), trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân cho "Blagult".

Dấu ấn lớn nhất của Ibra trong ngày trở lại là một đường kiến tạo điệu nghệ cho Viktor Claessen ghi bàn giúp đội tuyển Bắc Âu thắng nhọc nhằn Georgia với tỉ số 1-0. 3 điểm có được càng quý giá khi nó giúp Thụy Điển dẫn đầu bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu.

Một ngày trở lại đặc biệt và đầy cảm xúc. Bởi, đó là điều mà Ibrahimovic đã mong chờ suốt 3 năm qua. Bắt đầu từ trước chiến dịch tham dự vòng chung kết World Cup 2018 của Thụy Điển, Ibra khi ấy thuộc biên chế LA Galaxy "nhá hàng" mong muốn quay lại đội tuyển. Tuy nhiên, điều này nằm ngoài định hướng của huấn luyện viên trưởng hoặc chí ít, cách thể hiện khiến đôi bên không hài lòng nhau.

Ngày ấy, Ibra lớn tiếng khẳng định nếu bản thân muốn dự World Cup, không ai ngăn cản nổi, kể cả đội tuyển Thụy Điển hay tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới FIFA. Kiểu như "chỉ cần Ibra muốn, mọi thứ sẽ phải thuận theo". Kết quả ai cũng rõ, anh nhiều lắm cũng chỉ đến với tư cách khán giả.

Sự phũ phàng của Andersson khiến Ibra buộc phải khựng lại. Và 3 năm, ở tuổi gần "tứ thập", Ibra có lẽ mới biết cách mềm mỏng hơn. Đi kèm nhưng giọt nước mắt trong buổi họp báo ngày trở lại đội tuyển, anh nói ước muốn của huấn luyện viên và cầu thủ phải đi đôi với nhau. Ibra thừa nhận mọi chuyện không phụ thuộc vào anh và cảm ơn Andersson đã cho anh cơ hội công hiến.

Những gì diễn ra tại Friends Arena rạng sáng nay (26.3) là kết quả cũng những sự chờ đợi, những cố gắng và cả trưởng thành trong cá tính của Zlatan Ibrahimovic. Một sự đền đáp xứng đáng.

Ibra còn có thể làm được nhiều hơn thế

Pha hãm bóng bằng ngực và đường chuyền đầy cảm giác đánh bại hàng thủ Georgia, tạo điều kiện cho Viktor Claessen ghi bàn thể hiện nhiều phẩm chất của Ibra. Ở tuổi 39, anh vẫn cứ là "Zlatan kỳ diệu" của bóng đá thế giới. Và khi còn đủ sức vực dậy AC Milan bám đuổi Scudetto, không có lý do gì tiền đạo này không thể giúp Thụy Điển mạnh mẽ hơn.

"Được khoác áo đội tuyển quốc gia là điều lớn nhất bạn có thể làm với tư cách một cầu thủ bóng đá. Khi tôi theo dõi đội, trong tôi cảm thấy mình có thể giúp họ", Ibra đã nói trong ngày trở lại. Anh chứng minh bản thân nói được làm được bằng bản năng sát thủ và khả năng hỗ trợ đồng đội.

Nếu may mắn hơn, Ibra có thể đã ghi bàn vào lưới Georgia. Sau 5 năm giã từ, anh vẫn là chân sút số 1 lịch sử đội tuyển với 62 bàn thắng sau 117 lần ra sân. Thời gian còn dài và đó có thể là mục tiêu để Ibra tiếp tục phấn đấu.

Cuối năm 2020, sau nhiều hòa giải, Andersson bay đến Milan để bàn luận với Ibra về việc quay lại đội tuyển. Đó là sự hợp tác vì tổ quốc, cũng là niềm tin để chân sút 39 tuổi sẽ nhận được hỗ trợ tối đa từ ban huấn luyện.

"Tôi mới làm quen với hệ thống sơ đồ này. Nếu có thể giảm bớt số lỗ sai, chúng tôi có thể trở nên nguy hiểm hơn trong tấn công. Mọi chuyện sẽ tốt lên", Ibra nói sau trận đấu với Georgia. Rõ ràng, "sư tử già vùng Bắc Âu" đang mang đến nhiều giá trị hơn một biểu tượng tinh thần thông thường, cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn