MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Italia thắng Hungary, Roberto Mancini vẫn không hài lòng

TÌNH LÂM LDO | 27/09/2022 14:53

Thắng Hungary và tiến vào bán kết Nations League, đội tuyển Italia vẫn không thể làm huấn luyện viên Roberto Mancini hài lòng vì màn trình diễn cuối trận.

Vừa qua, đội tuyển Italia đã có thắng lợi 2-0 trước Hungary tại lượt trận cuối của vòng bảng Nations League, nhờ những bàn thắng của Giacomo Raspadori và Federico Dimarco. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Mancini chiếm được ngôi đầu bảng "tử thần" (có Anh, Đức, Italia và Hungary) để tiến vào bán kết Nations League 2022-2023.

Dù Italia đạt được mục tiêu, nhưng bất ngờ là huấn luyện viên Mancini vẫn chỉ trích các học trò trong cuộc họp báo cuối trận: "Chúng tôi đã chơi rất tốt trong 70 phút, nhưng tôi không thích 20 phút còn lại", ông nói trên Football Italia.

Trong 20 phút cuối, đội tuyển Italia đã chơi chùng xuống khó hiểu. Nhờ vậy, Hungary có thể tung tới 5 cú sút trúng đích về phía khung thành đối thủ trong thời gian này. May cho đội bóng "Thiên thanh” là thủ môn Donnarumma đã chơi xuất sắc và không để lọt lưới.

"Khi chúng tôi dẫn trước 2-0, đáng ra cần phải tiếp tục kiểm soát trận đấu. Nhưng chúng tôi lại mất kiểm soát và để đối thủ dồn ép. Tôi không thích điều đó chút nào. Chúng tôi nên tiếp tục cố gắng để ghi bàn thắng thứ ba. Tôi đã mất giọng vì la ó các cầu thủ trong 20 phút cuối", cựu huấn luyện viên của Man City nhấn mạnh.

Rõ ràng, đội tuyển Italia đã gây thất vọng lớn vì mất tấm vé dự World Cup 2022. Dù vậy, họ càng quyết tâm hơn tại Nations League 2022-2023, vì đó là cơ hội duy nhất để thầy trò huấn luyện viên Mancini tìm được danh hiệu.

Việc không có vé tới Qatar vô tình khiến Italia có lợi thế lớn tại Nations League. Trong khi các đối thủ như Anh, Đức chỉ nghĩ tới World Cup và huấn luyện viên của họ liên tục phải thử nghiệm đội hình, huấn luyện viên Mancini thoải mái sử dụng đội hình mạnh nhất của ông.

Trong 2 trận đấu trước Anh và Hungary, đội tuyển Italia đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu. Họ ghi được 3 bàn thắng, không thủng lưới và có vé vào chơi Bán kết cùng Hà Lan và Croatia. Hơn nữa, huấn luyện viên Mancini cũng tìm ra được những gương mặt mới như Raspador, người nổ súng 2 bàn sau 2 trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn