MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jack Grealish biến những chỉ trích thành sức mạnh để tỏa sáng. Ảnh: Telegraph

Jack Grealish đáp trả niềm tin của thầy Pep Guardiola

TÌNH LÂM LDO | 18/09/2022 07:58

Jack Grealish đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong trận thắng 3-0 của Man City trước Wolves, qua đó chấm dứt được chuỗi phong độ tệ hại từ đầu mùa.

Mới đây, Man City có cuộc chạm chán với Wolves ở vòng 8 Ngoại Hạng Anh. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành được thắng lợi với tỷ số 3-0, trong đó người ghi bàn lần lượt là Jack Grealish, Haaland và Phil Foden.

Người ta sẽ nói nhiều về bàn thắng thứ 11 sau 7 trận của “quái vật” Haaland, nhưng trước Wolves thì Jack Grealish mới là người chơi tốt nhất. Không ghi được bàn thắng nào sau 5 trận đấu trước, cuối cùng Jack cũng tìm được bàn thắng đầu tiên trong mùa này.

Trân này, chính Jack Grealish là người chạy cắt mặt mở tỷ số ở phút thứ 1. Bàn thắng cực sớm giúp Man City trở nên dễ đá hơn và nhân đôi cách biệt nhờ công Erling Haaland.

Jack còn bị Nathan Collin của Wolves đạp thẳng vào ngực và khiến đối thủ phải nhận thẻ đỏ. Được thi đấu hơn người từ phút 33, Man City có được 3 điểm dễ dàng, qua đó chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ tay Arsenal.

Không chỉ ghi bàn hay “câu thẻ đỏ”, Jack Grealish thực sự làm được mọi thứ. Anh chuyền bóng chính xác 94%, tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm, tranh chấp thắng 10/11 lần và đi bóng thành công 4/4 lần. Có thể nói, sự hiệu quả từ tiền vệ người Anh đã tiệm cận mức tối đa trước Wolves.

Bị đối thủ cho lãnh một pha “kungfu“, Grealish vẫn cố gắng thi đấu cho Man City. Ảnh: The Sun

Jack Grealish bùng nổ trước Wolves, như để đáp trả lại những chỉ trích gần đây. Đỉnh điểm là trong trận đấu với Dortmund tại Champions League, bom tấn 100 triệu bảng đã chơi vô cùng mờ nhạt và thiếu hiệu quả. Ở trận đó, Jack chơi 58 phút, không ghi bàn, không kiến tạo, không đi bóng thành công và tranh chấp thắng đúng 1 lần duy nhất.

Dù vậy, huấn luyện viên Pep Guardiola đã chứng tỏ ông đúng, khi tiếp tục cho Jack Grealish đá chính với Wolves. Rõ ràng, sao tuyển Anh đã biết cách đáp trả niềm tin từ ông thầy của mình.

Còn nhớ trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên người Tây Ban Nha còn ra mặt bênh vực cho học trò: "Lý do chúng tôi chiêu mộ Grealish không phải vì khả năng ghi bàn hay kiến tạo xuất sắc, mà vị cậu ấy đóng góp rất nhiều kể cả khi không có bóng. Cậu ấy là một chàng trai tốt bụng. Nếu không ra sân, cậu ấy sẽ vui vẻ giúp đỡ mọi người trong các buổi tập”.

"Tôi hiểu rõ khả năng của Grealish và rất hạnh phúc với những gì cậu ấy đang thể hiện. Vấn đề lúc này chỉ là cậu ấy thiếu một chút động lực ở đầu mùa giải. Để thực hiện các pha kiến tạo đòi hỏi các đồng đội di chuyển gần đó, nhưng cậu ấy luôn cảm thấy bị cô lập”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn