MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Jamie Vardy lập hat-trick, Leicester lội ngược dòng 5-2 trước Man City

VIỆT HÙNG LDO | 28/09/2020 06:17

Dù có lợi thế sân nhà nhưng Man City không thể giữ lại nổi dù chỉ 1 điểm khi nhận cú hat-trick đến từ Jamie Vardy.

Manchester City đương nhiên là đội được đánh giá cao hơn nhưng điều này không đồng nghĩa với tỉ số trên bảng điện tử sau 45 phút đầu trận.

Tung ra đến 6 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối thủ nhưng The Citizens chỉ chọc thủng lưới Leicester đúng 1 lần vào phút thứ 4.

Từ pha phạt góc, bóng lộn xộn trước khung thành và nảy đến vị trí của Mahrez. Tiền đạo đội chủ nhà găm bóng đi vào góc chết khung thành Leicester để mở điểm.

Ảnh: Opta.

Man City vẫn áp đảo nhưng điều này chưa bao giờ đồng nghĩa với bàn thắng sẽ đến liên tiếp. Trái lại, chỉ cần 1 cú sút, Leicester đã có bàn gỡ 1-1 ở phút 37. Trong một pha phản công nhanh, Vardy đi bóng tốc bộ, buộc Walker phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Trọng tài chính Oliver đứng gần tình huống và lập tức chỉ tay lên chấm phạt đền. Ở khoảng cách 11m, Vardy tung cú sút cháy lưới lên góc cao để hạ gục Ederson.

Bàn gỡ 1-1 của Jamie Vardy. Ảnh: Getty.

Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản tương tự nhưng kết quả còn tệ gấp đôi cho Man City trong 20 phút đầu tiên. Một tình huống phản công nhanh bên cánh phải ở phút 53, Castagne căng ngang để Vardy chích bóng khéo léo nhân đôi cách biệt.

Bàn thua có lỗi lớn thuộc về hàng phòng ngự Man City khi họ không theo kịp cả Vardy và Castagne trong hình huống chống phản công.

Cú dứt điểm nhạy cảm của Vardy. Ảnh: Getty.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, chính Vardy đã gia tăng cách biệt cho đội khách. Anh bị Garcia phạm lỗi trong phòng cấm trước đó và tự mình lập cú hat-trick siêu hạng, mở ra cơ hội giành 3 điểm quan trọng cho The Foxes.

33 tuổi 260 ngày, Vardy trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất lập hat-trick tại Premier League kể từ trường hợp của Sheringham năm 2003.

Hat-trick cho Vardy. Ảnh: Getty.

Dù đã kịp định thần lại sau bàn thua nhưng sự nôn nóng trong các pha tấn công khiến những đường bóng cuối cùng của Man City trật nhịp. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Leicester lại thi đấu rất mạch lạc.

Để rồi đến phút 75, cũng từ một pha phản công, Maddison tung cú sút xa chừng 25m, bóng đi thẳng vào góc cao khung thành khiến nỗ lực của Ederson trở nên vô nghĩa. Trận này, hàng thủ đội chủ nhà chơi quá tệ, như thể những cầu thủ nghiệp dư trong khâu chống phản công.

Maddison có siêu phẩm. Ảnh: Getty.

Phút 84, hi vọng lóe lên cho Man City khi trung vệ Ake đánh đầu tung lưới Leicester sau tình huống phạt góc bên phía cánh phải. Tỉ số là 2-4, vẫn còn 2 bàn cách biệt.

Nhưng khoảng thời gian còn lại không dành cho Man City tìm kiếm thêm bàn thắng. Trái lại, họ còn nhận thêm bàn thua. Pha phạm lỗi của Mendy với Maddison trong vòng cấm là lần thứ 3 The Citizens phải chịu penalty ở trận này.

Không mắc sai lầm, Tielemans sút tung lưới Ederson ở khoảng cách 11m, ấn định chiến thắng vang dội 5-2 cho đội khách.

Leicester ấn định tỉ số 5-2. Ảnh: Getty.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-2, Man City tạm xếp thứ 13 còn Leicester vươn lên dẫn đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn