MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Jose Mourinho đầy chất dị biệt nhưng cũng đầy ắp tình cảm

HOÀI MINH LDO | 26/09/2020 08:53
Huấn luyện viên Jose Mourinho là niềm cảm hứng với nhiều người, không chỉ gói gọn trên sân cỏ hay phòng họp báo.

Mourinho thích châm chọc, móc mỉa

"Chúng tôi đã gặp tình huống rất buồn cười trước trận. Các thủ môn báo rằng khung thành trên sân quá nhỏ. Tôi bèn đi kiểm tra và thấy nó nhỏ thật. Thủ môn dành mọi thời gian để tập với khung thành nên cảm giác của họ rất chính xác. Sau khi mời đại diện UEFA đến kiểm tra, kết quả quả là kích thước 2 cầu môn nhỏ hơn tới 5 centimet. Chúng tôi đã yêu cầu họ phải lắp đặt khung thành đúng kích thước", Mourinho tiết lộ trong cuộc họp báo sau trận gặp Shkendijav tại sơ loại Europa League hôm 25.9.

Những phát ngôn của Mourinho trở thành tâm điểm cuộc họp báo chứ không phải kết quả thắng 3-1 của Tottenham. Và dù đã hứa không báo cáo lên UEFA để phạt Shkendijav nhưng Mourinho vẫn không quên gửi lời châm chọc. "Tôi cứ nghĩ là mình vẫn cao lên cơ, nhưng hóa ra là do khung thành thấp đi", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha viết lên trên Instagram cùng hình ảnh với tay gần chạm xà ngang khung gỗ.

Bức ảnh được Mourinho chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram
Đó chỉ là một trong nhiều mẩu chuyện thú vị của của Mourinho trong phòng họp báo. Kinh nghiệm 20 cầm quân, cũng từng ấy năm ông làm ngôi sao của phòng họp báo. Với những phát ngôn để đời kiểu "tôi là người đặc biệt bởi tôi giỏi nhất Châu Âu" hay "tôi là huấn luyện viên bóng đá, không phải là Harry Potter", cùng vô số lần mỉa mai các đối thủ, đồng nghiệp. Dễ hiểu, Mourinho luôn là đề tài khai thác bất hủ của giới truyền thông. Gần như, Mourinho cứ nói là sẽ có phép ẩn dụ hay ho.

Điều này thuộc về cá tính và không có gì xấu nhưng hệ lụy kéo theo cũng khá rắc rối. Hồi tháng 8.2020, tờ L'Equipe (Pháp) từng nhắc đến Mourinho với những lời "khen ngợi" châm biếm. Tờ báo nổi tiếng xứ lục lăng khẳng định "Mr Special" chỉ còn xuất sắc... trong phòng họp báo, nhưng đang quá nhàm chán trong các trận đấu và dường như đã ở xa vinh quang trước đây. Và cứ thế, mỗi khi Tottenham thua trận, Mourinho lại bị chê hết thời.

Có một Mourinho đầy tình yêu thương

Nhiều người chê trách Mourinho là kẻ ích kỷ, kiêu ngạo nhưng dường như tất cả bỏ qua những hình ảnh đậm chất tình người của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Cũng sau trận đấu với Shkendijav hôm 25.9, Mourinho đã nán lại chờ một phóng viên để chụp chung 1 tấm ảnh.

Mourinho chụp ảnh cùng phóng viên Aleksandrovic. Ảnh: Tottenham
Người phóng viên đó là Aleksandrovic, có một câu chuyện rất đặc biệt. Trong buổi họp báo trực tuyến trước trận, anh chia sẻ cha anh là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Mourinho và hiện đã qua đời. Một trong những tâm niệm của người quá cố là mong con trai Aleksandrovic hãy chụp ảnh với vị chiến lược gia 57 tuổi dù ông đang dẫn dắt đội bóng nào.

"Nếu ông cho phép tôi chụp cùng ông 1 bức ảnh, tôi sẽ đóng khung và đặt nó ở nơi cha tôi an nghỉ. Nếu trận đấu diễn ra tốt đẹp cho ông và toàn đội, mong ông cho phép tôi làm điều đó", Aleksandrovic đề nghị trong buổi họp báo trước trận.

Dường như không do dự, Mourinho lập tức đáp: "Cảm ơn bạn rất nhiều. Bức ảnh không liên quan gì đến kết quả trận đấu. Hãy làm điều đó nhé. Nếu bạn gặp chúng tôi trước trận hoặc trong khách sạn thì thật dễ dàng, còn nếu sau trận cũng không sao cả. Tôi rất vui vì được chụp ảnh cùng bạn, và càng vinh dự hơn vì thực hiện điều này cho cha bạn. Tôi muốn cảm ơn sự tôn trọng ông ấy dành cho tôi".

Câu chuyện đầy cảm động của Aleksandrovic đã chạm đến trái tim Mourinho, cũng phần nào cho tất cả thấy một hình ảnh khác của ông. Thật ra, "Người đặc biệt" vẫn luôn như vậy. Chỉ là, người ta hiếm thấy ông phải xúc động vì ai, sau ngày Mourinho ôm chầm lấy Marco Materazzi và khóc vì thành công của Inter.

Mourinho từng xúc động khi giúp Inter vượt qua thời kỳ đau khổ. Ảnh: IlGiornale.it

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn