Một trong những chủ đề chính Jose Mourinho thường xuyên đăng trên Instagram, đó là sở thích ăn vặt của mình. Nghiệp cầm quân đỉnh cao khiến Mourinho phải bù đầu trong hàng loạt giải đấu nhưng cũng là cơ hội để ông được đi du lịch nhiều hơn.
Trong mỗi lần như thế, hình ảnh ngồi ăn bỏng ngô và thưởng thức các bộ phim trên máy tính bảng của "Người đặc biệt" rất dễ gần và có chút đáng yêu.
Mourinho có thể trở thành kẻ khó ưa mỗi khi nóng giận trên sân. Thế nhưng trên mạng xã hội, dù rất khó chịu nhưng "Người đặc biệt" vẫn biết cách tạo ra tiếng cười.
"Màn trình diễn quá tệ hại và nó xứng đáng với kết quả tồi tệ này. Hi vọng mọi người trên xe ngày hôm nay cũng cảm thấy như tôi. Ngày mai, toàn đội tập lúc 11 giờ trưa".
Đó là dòng trạng thái Mourinho đăng sau khi Tottenham thua muối mặt 1-3 trước đội bóng tí hon Antwerp tại Europa League. Điều đáng chú ý là có vẻ Mourinho chỉ ngồi một mình trên xe. Người hâm mộ tự hỏi không biết vào ngày hôm sau, có ai phải lăn ra tập lúc giữa trưa hay không?
"Diễn biến sau một chiến thắng tuyệt vời. Dấu hiệu của thời đại này là vậy đấy". Mourinho đứng chỉ tay về phía các học trò đang chúi mũi vào điện thoại thông minh để nhắn tin và gọi điện. Sự dửng dưng và khác biệt của Mourinho so với các học trò càng làm bức ảnh thêm phần thú vị.
"Tôi nghĩ rằng mình đã cao lớn hơn trước nhưng vẫn thấp hơn khung thành này chỉ 5cm". Mourinho đã yêu cầu Ban tổ chức trận đấu giữa Spurs và Shkendija phải thay đổi khung thành vì nó quá thấp. Ông còn lấy đội trưởng Hugo Lloris ra làm ví dụ sau đó.
"3 quả bóng này là 3 bàn thua chúng tôi phải nhận hay là 3 bàn chúng tôi đã ghi vào lưới West Ham? Không lẽ với 2 danh hiệu Europa League tôi đang bỏ trong túi, đây là điềm báo về danh hiệu thứ 3 chăng?"
Ở vòng 5 Premier League, Spurs đã dẫn trước West Ham 3-0 chỉ trong 15 phút nhưng cũng bị thủng 3 bàn với chừng đó thời gian vào cuối hiệp 2. Khi đã ca thán đủ trên bàn họp báo, Mourinho đã biết cách xoa dịu tình hình như vậy.
"Khi bạn bắt đầu cuộc chơi với một đôi giày mới". Mourinho đăng đoạn video về cảnh ông đang tự lau giày sau khi đứng trên đường pitch đầy bùn bám. Hành động nhỏ này khác hoàn toàn những nét cực đoan mà ông vẫn tạo ra trên sân hoặc với các đối thủ.