MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Rex

Jose Mourinho, Tottenham "leo thang" và bài toán "khẩu súng không đạn"

HOÀI MINH LDO | 21/02/2020 07:22

Trong bối cảnh thiếu vắng cả Harry Kane lẫn Son Heung-min, huấn luyện viên Jose Mourinho đã than rằng Tottenham thi đấu như "khẩu súng không có đạn".

Kane và Son: Những người "cầm máy thở" của Mourinho

Trận thua 0-1 trước RB Leipzig tại lượt đi vòng 1/8 Champions League rõ ràng là kết quả không mong muốn với tất cả những ai yêu mến Tottenham. Tuy nhiên, đây là hệ quả tất yếu khi "Gà trống" thi đấu với một đội hình không phải mạnh nhất.

Ngày Mourinho đến tiếp quản Tottenham Hotspur từ người tiền nhiệm Pochettino, ông đã khẳng định "không muốn tạo ra những sự thay đổi lớn. Tôi muốn tôn trọn nền tảng sẵn có, một nền tảng mà họ đã tạo dựng được 5 năm rưỡi ...".

"Người đặc biệt" thừa hiểu, không thể bắt một trong những đội bóng chơi phóng khoáng nhất Châu Âu thời điểm bấy giờ chuyển sang lối đá phòng ngự, vốn là sở trường của ông. Mourinho đành "thuận theo chiều gió", đá phiêu lưu theo kiểu lấy công bù thủ. Và để làm được điều này, ông cần sự tỏa sáng của bộ đôi Harry Kane và Son Heung-min.

Mourinho cần Son và Kane trở lại. Ảnh: Reuters 

Không phụ sự kỳ vọng của Mourinho, Kane và Son thi nhau tỏa sáng, mang về tới 15 bàn giúp Tottenham thăng tiến nhanh chóng trên bảng xếp hạng.

Khi mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo cũng là lúc Mourinho đón nhận hung tin đầu tiên, thủ quân Harry Kane dính chấn thương gân kheo và phải đến giữa tháng 3 mới trở lại. "Người đặc biệt" không muốn mất thời gian đi tìm một chân sút mới bởi trong tay ông có Son Heung-min.

"Sonaldo" nhận ấn tiên phong, chiếm lĩnh sân khấu hoàn hảo và trở thành "đầu tàu" đưa Spurs đến nhiều chiến thắng quan trọng. Thi đấu gần khung thành hơn, Son đã ghi 4 bàn ở Ngoại hạng Anh và “nổ súng” 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Thế nhưng hiện tại, ngôi sao người Hàn Quốc cũng dự kiến phải nghỉ đến vài tháng và thế là, Mourinho... hết đường thở? 

Son chấn thương, “cắt luôn đường thở” của Mourinho. Ảnh: Reuters

Mourinho phải liều chết "leo thang" hoặc lượm hàng free?

Trong bối cảnh thiếu vắng những chân sút tốt nhất, Mourinho đã ví Tottenham là "khẩu súng không có đạn". Thế nhưng, khẩu súng ấy dù không có "ngòi nổ" vẫn cần biết cách tạo ra sát thương. Bằng không, "Gà trống" sẽ tan hoang tất cả những mục tiêu hướng đến.

Trong đội hình của Tottenham, Kane và Son không phải là những người duy nhất biết cách ghi bàn. Đây là điều chắc chắn bởi chính Lucas Moura hay Dele Alli cũng đã không ít lần tỏa sáng dưới sơ đồ của Mourinho. Chỉ có điều, họ đang được dùng sai cách và thực ra là...  buộc  phải dùng sai cách.

Moura chẳng mấy thoải mái khi đứng cao nhất trên hàng công, Alli cũng thích chơi tự do để "ẩn mình" rồi bất ngờ tung ra những đòn sát thương mạnh. Thế nhưng bây giờ, họ buộc phải đóng thế chính những người đồng đội của mình. Jose Mourinho có biết điều đó? Ông biết nhưng đành chịu.

Mourinho đang bất lực. Ảnh: AP

Trong buổi họp báo trước trận gặp RB Leipzig, "người đặc biệt" đưa ra hình ảnh so sánh Tottenham thi đấu như việc leo cầu thang. Theo Mourinho, khi ông cùng toàn đội đang leo đến tầng 4 thì bất chợt người ta lấy thang đi và bây giờ, chỉ còn cách chết hoặc chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để hướng tới mục tiêu.

Và thế rồi, Mourinho gọi những cầu thủ Tottenham là "những người đã chết" sau trận đấu với RB Leipzig. Ông nói thế để ám chỉ lịch thi đấu dày đặc từ các đấu trường quốc nội đến Champions League đã làm khó Spurs đến thế nào, nhất là khi Lucas, Bergwijn, Lo Celso phải căng mình thi đấu.

Moura không thoải mái khi đá trung phong... Ảnh: Dailly Mail

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã qua, Mourinho không thể bắt Tottenham "đi chợ" để sắm hảo thủ ngay lúc này. Bất chợt, "người đặc biệt" nghĩ đến Peter Crouch - cựu tiền đạo đã giải nghệ vào cuối mùa trước. Dường như, cầu thủ tự do cũng có thể là "cứu cánh" cho "Gà trống" ở thời điểm hiện tại.

Giống như như Manchester United đã làm với Paul Scholes vào năm 2012, Tottenham có thể ký hợp đồng với "sếu vườn" để giải quyết bài toán trung phong. Peter Crouch đã hồi đáp trên Twitter bằng từ "sẵn sàng" và việc còn lại chỉ là Mourinho có muốn nhiều hơn một câu bông đùa...

... liệu Mourinho có nên suy nghĩ với Peter Crouch?. Ảnh:Twitter

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn