MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Goal.

Juventus có thể đón cả Pogba và... Messi: Hãy dám mơ như Mino Raiola

VIỆT HÙNG LDO | 08/02/2020 06:22
Nếu một ngày cả Ronaldo, Messi và Pogba cùng chung một màu áo, Juventus sẽ hùng mạnh cỡ nào?

Man United sẵn sàng đề Pogba ra đi

Từ đầu mùa giải, Pogba mới ra sân 7 lần và chấn thương liên tục. Không thể chờ tiền vệ này hồi phục, M.U lập tức nhắm và mua thành công Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon.

Bruno có lối chơi giống Pogba, tươi mới hơn và không bị dính nhiều vết hằn với "Quỷ đỏ". Đến tận thời điểm mua được tiền vệ người Bồ Đào Nha, có lẽ M.U mới nhận ra rằng sức chịu đựng với Pogba đã cạn sau không biết bao nhiêu sự níu kéo 2 năm qua.

Ảnh: Goal.

Chủ trương của Ole Solskjaer rất rõ, không để đội bóng phải "nuôi báo cô" bất cứ ai. Từ Alexis Sanchez cho đến Romelu Lukaku, tất cả đã bay khỏi sân Old Trafford. Khi còn sung mãn, Pogba có thể dùng trình độ làm sợi dây níu kéo nhưng khi anh không thể ra sân nữa, sợi dây đã đứt.

150 triệu bảng là con số Man United đưa ra chào bán đội bóng nào muốn sở hữu nhà vô địch World Cup 2018. Tất nhiên, Juve chẳng dại gì mà bỏ ra chừng đó tiền bởi họ từng vung tay quán trán với Ronaldo. Nhưng nếu ở mức thấp hơn, khoảng 80-100 triệu bảng, "Bà đầm già" sẽ cân nhắc.

Ở Juve, Pogba là nhà vô địch, được đá ở mọi đấu trường và luôn trong nhóm cạnh tranh danh hiệu. Tại Man United anh không có điều đó, từ 2016 đến giờ đã quá đủ với ngôi sao này.

Ảnh: Getty.

Messi sẽ đến Juve chứ?

Những người như Ronaldo hay Messi, mỗi khi gần hết hợp đồng hay có lục đục xảy ra trong nội bộ, tin đồn chuyển nhượng luôn nhiều hơn ai hết. Ronaldo đang hạnh phúc tại Juventus, còn ở Barca, có vẻ có gì đó bất ổn với Messi.

Messi rất ít khi cãi nhau tay đôi với ai, lần này anh nhắm thẳng vào Giám đốc thể thao Eric Abidal. Họ từng thân thiết khi còn cùng đá bóng. Nhưng đến lúc này, căng thẳng đã lên đỉnh điểm. M10 còn gây gổ với một vài đồng đội khác như Ter Stegen.

Messi và Abidal. Ảnh: Goal.

Messi được quyền tự do ra đi ở năm cuối của hợp đồng. Nếu anh thích rời Barca Hè này, không ai cản được. Ở xứ sương mù lạnh giá, Pep đã chia sẻ sẽ ở lại Man City dù kết quả cuối mùa này có ra sao? Sau hơn 3 năm không hoàn thành điệp vụ Champions League, Pep có cần sự trợ giúp của cậu học trò xuất sắc nhất đời ông?

Ở một khả năng cực thấp, Juventus sẽ là điểm đến của Messi? Họ sẽ dồn tiền mua Pogba và chỉ cần trải một tấm thảm đỏ trang trọng nhất, Messi sẽ bước đến và sánh vai cùng Ronaldo. Trong những năm cuối sự nghiệp, nếu sự đố kị và so kè của CR7 giảm đi, anh có mở lòng với đại kình địch lớn nhất sự nghiệp?

Nếu Ronaldo mở lòng, Juve sẽ dốc sức. Messi rời Barca, từ chối Pep Guardiola và trở thành đồng đội của Ronaldo. Mỗi khả năng chỉ có chưa đến 1% thành hiện thực nhưng trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Messi sẽ song hành với Ronaldo như các trò chơi điện tử? Ảnh: PES.

Hãy dám mơ như Mino Raiola

Siêu cò nổi tiếng nhất thế giới và cũng là người đại diện của Pogba nói với các cổ động viên Juventus rằng, hãy dám mơ mộng. 

Sự mơ mộng ấy không chỉ nằm ở thương vụ Pogba bởi tiền vệ người Pháp đã có quãng dài thi đấu thành công cho "Bà đầm già". Nếu đã mơ, phải mơ lớn. Giấc mơ được nhìn thấy Messi và Ronaldo cùng đá cho một đội bóng không chỉ của các Juventini mà còn của phần lớn người hâm mộ bóng đá trên thế giới.

Giấc mơ Messi và Ronaldo chung một màu áo. Ảnh: Goal.

Tỉ lệ đặt cược Messi về Juve lên đến mức 25/1 (đặt 1 ăn 25). Nhưng khi đã dốc cả sức lực và kinh tế để đưa Ronaldo về sân Juventus Arena, "Bà đầm già" giờ chỉ cần dùng sự thuyết phục để có được Messi.

Khi giấc mơ ấy thành hiện thực, Juventus xứng đáng là đội bóng đặc biệt nhất thập kỉ này, khi họ đã làm được điều tưởng chừng không thể với 2 trong những ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn