MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng loạt những sự kiện không vui xảy đến với Juventus, từ Ban lãnh đạo cho tới huấn luyện viên và cầu thủ... Ảnh: AFP

Juventus: “Hồi xuân” Bà đầm già, hoặc là…

TAM NGUYÊN LDO | 11/05/2021 16:45

Hậu quả của scandal Calciopoli cách đây 15 năm có thể chưa phải là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của Juventus

Bị phế truất khỏi Ngai vàng ở Serie A, sớm bị loại tại Champions League, bổ nhiệm huấn luyện viên chưa hề có kinh nghiệm, tham gia nhóm câu lạc bộ nổi loạn thành lập European Super League, bị đe dọa trục xuất khỏi Serie A, Cristiano Ronaldo không có nổi một pha dứt điểm trúng đích trước AC Milan, nguy cơ không thể giành vé dự Champions League và nếu có thì cũng có thể bị cấm tham dự…

Bầu trời thành phố Turin những tháng ngày vừa qua với các cổ động viên của Juventus phủ toàn màu tối ảm đạm, buồn tẻ và đầy ngao ngán.

10 ngày trước, Juventus chính thức trở thành cựu vương ở Serie A khi mùa giải 2020-21 vẫn còn 4 vòng đấu nữa. Inter Milan là đội phế truất họ, chấm dứt thế độc tôn kéo dài suốt 9 năm.

Inter Milan đã chấm dứt 9 năm thống trị Serie A của Juventus. Ảnh: AFP

Trong 9 năm đó, có lẽ không một Juventini nào nhớ và quan tâm đến sự kiện đáng buồn, đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đội bóng là vụ bê bối dàn xếp tỉ số Calciopoli bị phanh phui vào giữa năm 2006. Hậu quả là Juve bị đánh tụt hạng Serie B và tước chức vô địch mùa giải 2004-05.

Sự trở lại của Juve (2007) để rồi khẳng định sức mạnh (vô địch liên tiếp từ năm 2011) khiến câu hỏi đến bao giờ có đội có thể lật đổ họ, tưởng như không thể trả lời. Rồi nó cũng đến, với Inter Milan và điều thú vị là chức vô địch năm 2011 lại được mang về bởi chính Antonio Conte, người vừa cùng Inter hạ bệ "Bà đầm già".

Hành động đi ngược tham vọng

Không chỉ dừng lại ở việc mất ngôi, Juve giờ đây thậm chí còn có nguy cơ không được tham dự Champions League. Sau trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước AC Milan, Juve đã bị đẩy khỏi Top 4. Dù khoảng cách chỉ là 1 điểm và còn 4 vòng đấu nữa để sửa sai nhưng trong bối cảnh này, nguy cơ là hiện hữu.

Quả thực rất lạ khi tham vọng của Ban lãnh đạo ngày càng cao, muốn tái chinh phục Châu Âu sau lần gần nhất đăng quang tận năm 1996, cách làm của họ lại chính là lý do hủy hoại tham vọng đó. Loại bỏ Massimiliano Allegri từng đưa đội vào chung kết Champions League 2 lần (2015, 2017) để chọn Maurizio Sarri có thiên hướng tấn công, tuy vẫn vô địch Italia nhưng Juve chỉ chạm được đến vòng 1/8.

Sa thải Sarri để chọn Andrea Pirlo, "Bà đầm già" cũng chỉ đến được ranh giới tương tự ở Champions League và Serie A thì bết bát như hiện tại. Thực tế, Juve không phải là đội thua nhiều nhất (6 trận), mà vấn đề là không thể kết liễu đối thủ trong nhiều trận (hòa 9).

Việc bổ nhiệm Pirlo chỉ đúng 1 tuần sau khi cựu tiền vệ này được chọn dẫn dắt đội U23. Theo trào lưu của việc dùng cầu thủ cũ có vẻ khá hợp lý, nhưng thực tế của công tác huấn luyện khác rất nhiều. Pirlo không kiểm soát được các mối quan hệ trong đội để rốt cuộc, điều Sarri nói trước khi chia tay đã được chứng minh.

Andrea Pirlo thiếu kinh nghiệm quản lý và gò ép Cristiano Ronaldo vào lối chơi nên không đạt hiệu quả tối đa. Ảnh: Serie A

Huấn luyện viên 62 tuổi gọi đội hình của Juve là “không thể huấn luyện”, hoặc hiểu theo cách trực diện hơn là “bất trị”.

Đưa Ronaldo về sau khi cùng Real Madrid vượt qua chính Juve để vô địch Champions League, Chủ tịch Andrea Agnelli muốn anh làm điều tương tự với đội chủ sân Allianz. Nhưng với Sarri và Pirlo, họ lại không xây dựng lối chơi để phát huy tốt nhất khả năng của CR7.

2 mùa liên tiếp, tiền đạo 36 tuổi vẫn là chân sút ghi nhiều bàn nhất, nhưng thành tích của đội thì ngày càng tệ đi. Đương nhiên, sự thất vọng của Ronaldo ngày càng dày thêm, để người ta nói về sự cô đơn, tách biệt với đồng đội, sự chán nản không còn muốn hò hét, khích lệ đồng đội.

Và rồi, khi Juve quyết định tham gia vào dự án European Super League, họ không chỉ bị Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đe dọa mà cả Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) cũng có tuyên bố cứng rắn. Juve sẽ bị trục xuất khỏi Serie A nếu không rút lui khỏi ESL trước thời hạn đăng ký mùa giải tới.

Bất kỳ sự thống trị nào cũng sẽ đến lúc kết thúc nhưng với Juve, 2020-21 còn hơn thế. Nó là ánh đèn đỏ, chuông báo động để phải hành động một cách mạnh mẽ, quyết liệt nhưng đủ hợp lý, cho sự “hồi xuân” của Bà đầm già, hoặc lún sâu hơn nữa xuống lòng đất…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn