MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Post

Juventus thua 1 một trận đấu nhưng thấy được cả tương lai

HOÀI MINH LDO | 22/07/2019 13:47
Thua Tottenham 2-3 trong trận ra quân tại International Champions Cup (ICC) 2019, Juventus vẫn cho thấy rất nhiều dấu hiệu tích cực dưới triều đại mới của HLV Sarri.

Với Juventus, trận đấu cùng Tottenham không chỉ là trận ra quân của "Bà đầm già thành Turin" sau quãng thời gian nghỉ hè mà còn là màn ra mắt của HLV Maurizio Sarri.

Kết thúc trận đấu, đại diện đến từ Italia đã để thua sát nút Tottenham với tỉ số 2-3. Thế nhưng nói một cách công bằng, đây không phải là thất bại của HLV Sarri và các cầu thủ tân binh.

Ảnh: Getty.

Thứ nhất, đối thủ Tottenham chính là đội bóng đã lọt vào đến trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái.

Gặp một đội bóng mạnh, đã ổn định lối chơi và được dẫn dắt bởi một HLV đã nhiều năm gắn bó, Juventus của Sarri thua là bình thường. Thậm chí, họ chỉ thua sát nút 2-3 bởi một siêu phẩm để đời của Harry Kane.

Nếu mới ngày đầu dẫn dắt Juventus, Sarri đã có thể giành chiến thắng trước Tottenham của Pochettino, đấy mới là điều đáng bất ngờ.

Tottenham đang rất mạnh và ổn định. Ảnh: Reuters.

Thứ hai, ngay trong trận đấu đầu tiên ngồi trên băng ghế huấn luyện của Juventus, Sarri đã để lại được dấu ấn về mặt lối chơi.

Trong hiệp 1, người hâm mộ (NHM) vẫn còn nhìn thấy rất rõ nét những ảnh hưởng chiến thuật của Allegri lên Juve. "Lão bà" nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho Tottenham và chủ động chơi phòng ngự. Dù vậy, thiếu vắng Chiellini, Juventus không thể bảo toàn được mảnh lưới của Buffon.

Tuy nhiên, ở hiệp 2, "Bà đầm già" thực sự đã trình diễn thứ bóng đá mà Ronaldo khao khát và rất nhiều NHM muốn thấy. Dù có thể chưa hoàn chỉnh nhưng "Sarri-ball" chắc chắn sẽ có đất dụng võ tại Juventus.

Ảnh: Goal.

Juventus ghi liền 2 bàn thắng nhờ công của Higuain và Ronaldo để vươn lên dẫn 2-1. Đáng nói hơn, cả 2 bàn thắng đều đến từ những huống phối hợp, ban bật nhỏ giữa các tuyến.

Xuất phát từ khu vực giữa sân, bóng được luân chuyển nhuần nhuyễn qua cánh hoặc băng thẳng vào trung lộ, đưa đến chân các tiền đạo của Juventus dứt điểm.

Đây chính là lối đá tấn công ưa thích của Ronaldo và đã rất nhiều lần anh bày tỏ mong muốn Juventus sẽ chơi theo cách này. Nay ước muốn đã thành sự thật, các Juventini hoàn toàn có thể mong đợi "con quái vật" ghi 50 bàn mỗi mùa sẽ xuất hiện.

Ảnh: Reuters.

Cuối cùng, các tân binh "xịn" của Juventus đã có màn trình diễn không tệ trong ngày ra mắt: Buffon vẫn xứng đáng là người cận vệ già đáng tin cậy nhất, trung vệ Demiral vào sân từ ngay đầu hiệp 2 giải quyết được nhiều tình huống. De Ligt với khoảng 30 phút trên sân cũng phần nào cho thấy tài năng và đẳng cấp của mình. Mới chỉ tập trung cùng Juve ít ngày, khó lòng bắt cựu thủ quân Ajax có thể trình diễn tốt hơn, bởi những hạn chế về hồi phục thể lực và hòa nhập lối chơi.

Ảnh: Reuters

Và người để lại nhiều dấu ấn nhất trong số các tân binh phải nói đến tiền vệ Rabiot. Anh chính là "chìa khóa" cho "Sarri-ball" trong suốt hiệp 2. Cầu thủ người Pháp thi đấu năng nổ và là sợi dây kết nối tuyệt vời cho các tuyến của Juventus.

Kể từ khi Rabiot có mặt trên sân, lối chơi của Juventus biến ảo và nhuần nhuyễn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, anh cũng chính là tác nhân dẫn đến trận Juventus. Bàn thắng xuất thần của Harry Kane được bắt nguồn từ pha để mất bóng đáng trách của Rabiot.

Song, với một cầu thủ tân binh đã có nửa cuối mùa giải không được trọng dụng tại PSG, sai sót là có thể chấp nhận được trong một trận giao hữu.

Ảnh: Getty.

Màn trình diễn của Juventus trước Tottenham ấn tượng và tích cực. Quan trọng nhất, chứng kiến trận đấu này, các Juventini sẽ có rất nhiều điều để mong chờ, những con người mới, một lối chơi mới và một "con quái vật" cũ... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn