MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kane vô duyên, Tottenham thua xứng đáng trước Leicester City

HOÀI MINH LDO | 21/12/2020 06:16

Trong một ngày không thể thi triển lối đá phòng ngự, phản công sở trường, Tottenham đã chịu thua trắng 0-2 trước Leicester City ở vòng 14 Premier League.

Thất bại cay đắng trước Liverpool đã khiến Tottenham dừng chuỗi thăng hoa. Tuy nhiên, thầy trò Jose Mourinho chưa muốn trở lại mặt đất, họ cần giành chiến thắng trước Leicester City để tiếp tục cuộc đua ở đỉnh bảng.

Quyết tâm cao khiến Tottenham đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bộ đôi tiền đạo nguy hiểm bậc nhất Premier League thời điểm hiện tại, Son Heung-min và Harry Kane liên tục tạo ra "sóng gió" về phía khung thành của Kasper Schmeichel. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng vẫn chưa thực sự hợp lý.

Bước ngoặt chỉ đến vào cuối hiệp 1. Serge Aurier vụng về đẩy ngã Wesley Fofana trong vòng cấm, khiến Tottenham phải nhận một quả phạt đền. Trên chấm 11m, "chuyên gia đá phạt" Jamie Vardy không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Tottenham càng nóng vội, càng bế tắc. Không còn giữ thế chủ động, những pha phối hợp của Spurs đơn giản và không đủ tạo nguy hiểm. Trong lần hiếm hoi ở mùa giải này, các học trò của Mourinho cầm bóng nhiều hơn đối phương, hiệu quả lại không được như mong đợi.

Tottenham chơi không hay, cũng không may. Phút 59, trong nỗ lực ngăn chặn cú dứt điểm bằng đầu của Vardy, Toby Alderweireld đã vô tình đá phản lưới nhà. Leicester City nhân đôi cách biệt, chủ động đá chậm để giữ tỉ số. Những nỗ lực của Tottenham không đủ để giúp họ có được bàn thắng danh dự.

Chung cuộc, Tottenham thua trắng 0-2 trước Leicester City. Thầy trò Mourinho chỉ có 25 điểm sau 14 vòng đấu, rơi xuống vị trí thứ 5, do M.U đã thắng đậm Leeds United 6-2 ở trận đấu muộn. Trong khi đó, Leicester City có 27 điểm và đã vươn lên vị trí nhì bảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn