MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kante lại giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Ảnh: AFP.

Kante, Kante và lại Kante, bóng Vàng cho “chú lính chì dũng cảm”

VIỆT HÙNG LDO | 30/05/2021 09:00
Luôn là người xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình, Kante đang dần hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước sau màn trình diễn siêu hạng trước Man City.

Một mình Kante “chấp hết”

Câu nói này luôn đúng, ít nhất trong 3-4 mùa giải trở lại đây. Chỉ cần chơi đúng phong độ, chưa cần thăng hoa, tiền vệ người Pháp luôn là "máy quét" đáng sợ nhất. Nhỏ thó, rắn chắc, thông minh và quả cảm, Kante luôn là của báu với bất cứ đội bóng nào.

Champions League mùa này, câu nói "Kante bằng 2 người" được thể hiện rõ nhất trong trận bán kết trước Real Madrid và chung kết trước Man City. Gặp Los Blancos, Kante khiến bộ ba từng vô địch Champions League 4 lần là Kroos - Modric - Casemiro mất dạng trên sân.

Trước Man City, De Bruyne cũng không còn là chính mình khi đụng Kante. Tình huống "máy quét" của Chelsea xoạc bóng ngay trong chân De Bruyne đã nói về kết cục của cặp đấu này. Khi ngôi sao số 1 của mình bị phong tỏa chỉ bởi 1 cầu thủ bên đối phương, Man City thua là điều dễ hiểu.

Kante luôn là chốt chặn quá yên tâm với Chelsea. Ảnh: AFP.

Trận cuối mùa Premier League, Chelsea để Kovacic đá thay Kante và thua tan nát trước Aston Villa. Có Kante trở lại, The Blues như gia tăng gấp đôi sức mạnh, đặc biệt ở tuyến tuyền vệ, đủ sức bóp nghẹt tuyến giữa đẳng cấp của Man City.

Ở The Blues lúc này, thủ môn không phải một nửa sức mạnh của đội bóng như câu nói thường được ví von. Kante thậm chí còn hơn một nửa sức mạnh Chelsea đang sở hữu.

Kante vẫn "tiến hóa từng ngày”

Chỉ cao 1,7m nhưng trận chung kết Champions League là lúc Kante chứng minh, anh có kĩ năng chơi bóng bổng không kém ai. Ít nhất có 3 tình huống tiền vệ người Pháp đoạt bóng trên không thành công khi tranh chấp tay đôi với đối thủ.

Không chỉ vậy, việc chọn vị trí thông minh trong các pha chủ động phòng ngự khiến Kante luôn giành ưu thế, thậm chí đi trước một bước so với các mũi nhọn của Man City. Tiền vệ 30 tuổi như thể đoán trước được ý đồ chiến thuật của đối phương. Từ đó, anh có thể dễ dàng hóa giải.

Kante “nhỏ nhưng có võ“. Ảnh: AFP.

Kante xứng đáng có Quả bóng Vàng

Năm nay có EURO và Copa America nên việc dự đoán ai sẽ giành Quả bóng Vàng là khá sớm. Tuy nhiên, nhìn vào những gì Kante thể hiện trong suốt sự nghiệp đỉnh cao, nếu anh đứng trên bục nhận giải, không ai có thể phản đối.

Từ một cầu thủ chơi nghiệp dư, sang Ligue-1, tới Leicester với giá 9 triệu Euro, cập bến Chelsea rồi thành công cùng tuyển Pháp. Ligue-1, Premier League, Europa League, World Cup, Champions League, Kante đã sở hữu và chỉ còn chờ nốt EURO để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình.

Quả bóng Vàng đã tìm được chủ nhân mới? Ảnh: AFP.

Kante luôn từ chối những vị trí chụp hình đẹp nhất ở mỗi màn ăn mừng khi vô địch. Anh hay nhường cúp cho đồng đội cầm trước. Thế nhưng các danh hiệu vẫn tự tìm đến với Kante.

Cần mẫn, chăm chỉ và luôn cháy hết mình, ngoài tài năng xuất chúng, Kante xứng đáng được vinh danh bởi đạo đức, lối sống và hình ảnh về một cầu thủ chuyên nghiệp, làm bóng đá đẹp hơn trong mắt người hâm mộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn