MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kép phụ tỏa sáng giúp Liverpool thắng giòn giã Brentford

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 17/01/2022 06:23

Hàng tấn công của Liverpool bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng Fabinho, Chamberlain và Minamino đã tỏa sáng giúp đội thắng Brentford 3-0, qua đó tiếp tục bám đuổi Man City ở cuộc đua vô địch.

Liverpool không thắng ở Ngoại hạng Anh ở 3 trận gần đây nhất. Việc Mohamed Salah, Sadio Mane và Naby Keita bận thi đấu ở Cúp Châu Phi đã tạo nên tác động tiêu cực với Lữ đoàn đỏ. Họ không được phép mất điểm trước Brentford nếu như không muốn gương cờ trắng trong cuộc đua vô địch với Man City.

Tuy nhiên, Liverpool đã thi đấu rất bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Firmino và Diogo Jota lĩnh xướng hàng công của Liverpool, tuy nhiên họ không có những pha xử lý, dứt điểm sắc sảo.

Những cú sút của đội chủ nhà phần lớn đi không chính xác, hoặc bị các hậu vệ đội khách cản phá dễ dàng. Tình huống nguy hiểm nhất mà Liverpool tạo ra ở nửa đầu hiệp 1 là cú sút trong vòng cấm của Virgin van Dijk nhưng thủ môn Fernandez đã xuất sắc cứu thua.

Lượt đi, Brentford đã xuất sắc hòa Liverpool 3-3 trên sân nhà. Tuy nhiên, tân binh của Ngoại hạng Anh không có được phong độ cao thời gian gần đây. Họ thua 3/4 trận gần nhất, lối chơi không còn tạo nên nhiều bất ngờ cho các đối thủ. Đội bóng của Thomas Frank gây đôi chút khó khăn cho Liverpool ở cuối hiệp 1, nhờ sự năng nổ của Ivan Toney và Mbeumo.

Trong thế trận bế tắc, Liverpool bất ngờ có bàn dẫn trước từ 1 pha bóng có định. Trent Arnold đá phạt góc, bóng trôi đến đúng vị trí của Fabinho và tiền vệ này tận dụng tốt cơ hội, lập công cho Liverpool ở phút 44. Bàn thắng này đã giúp đội chủ sân Anfield thi đấu thoải mái hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Đội bóng của Jurgen Klopp tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng ở nửa đầu hiệp 2 nhưng họ không tận dụng thành công. Diogo Jota - ngôi sao được kỳ vọng nhất bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ở các phút 63 và 67. Chân sút người Bồ Đào Nha dứt điểm chạm cột ở pha bóng đầu tiên, sau đó không thắng thủ môn Fernandez ở pha đối mặt. Trước đó, Mbeumo suýt chút nữa gỡ hòa với pha xoay người dứt điểm ở phút 59.

Với việc Brentford dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ, Liverpool đã tận dụng tối đa các cơ hội sau đó, để ghi thêm 2 bàn do công của Chamberlain và Takumi Minamino - người vào sân từ ghế dự bị. Sức ép quá lớn của đội chủ nhà khiến đội khách không thể tổ chức những đợt tấn công suôn sẻ.

Chung cuộc, Liverpool thắng Brentford 3-0, qua đó soán ngôi của Chelsea để vươn lên đứng nhì bảng với 45 điểm. Họ tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Man City (56 điểm) dù cơ hội vô địch không còn nhiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn