MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khi lời hứa Champions League của Aguero không thể thành hiện thực

MINH TRIẾT LDO | 30/05/2021 20:41
Aguero đã có một thập kỷ viên mãn tại Premier League cùng Man City, nhưng Champions League vẫn là điều gì đó còn dở dang...

"Tôi sẽ không chỉ ở lại đến hết hợp đồng mà sẽ còn ở lại cho đến khi nào Man City có được danh hiệu Champions League", Aguero chia sẻ vào tháng 8.2014, khi gia hạn hợp đồng mới với câu lạc bộ thành Manchester.

Thoáng chốc, lời hứa ấy cũng đã 7 năm tuổi và Aguero có lẽ không thể thực hiện trọn vẹn những gì đã nói với người hâm mộ. Trận chung kết Champions League với Chelsea trên sân Estadio do Dragao gần như chắc chắn là trận đấu cuối cùng của "El Kun" trong màu áo Man City, khi lời tạm biệt đã cất lên và thủ tục đến Barcelona cũng sắp hoàn tất.

Tháng 7.2011, Sergio Aguero gia nhập Man City với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất mùa Hè 2011 (39,5 triệu bảng). Một thập kỷ gắn bó, một thập kỷ cống hết hết lòng cho Man City. 3 đời huấn luyện viên Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và Pep Guardiola, người nào cũng từng xem Aguero là công thần.

Chinh chiến 10 năm, Man City từ "gã nhà giàu hợm của", "gã hàng xóm ồn ào" so với Man United, giờ cũng đã có sự công nhận nhất định tại đấu trường Châu Âu. 260 bàn thắng sau 390 trận, thống kê ấy dù chưa nói lên toàn bộ nhưng phần nào phản ánh được những cống hiến của Aguero.

Không ai có thể nghi ngờ tư cách huyền thoại của tiền đạo người Argentina đối với Man City, nhất là khi bên ngoài sân Etihad, bức tượng anh đứng cùng Kompany và David Silva sắp được hoàn tất. "Chàng ngự lâm" trung thành nhất của The Citizens cũng đã đến lúc nối gót càng đồng đội cùng thời, nói lời chào tạm biệt.

Nhắc đến Aguero, người ta nhắc đến khoảnh khắc "người được chọn" với bàn thắng vào lưới QPR ở phút 90+4, giúp Man City thắng sát nút 3-2 và lên ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên sau 44 năm. Đó là khởi nguyên cho một thời kỳ huy hoàng của nửa xanh thành Manchester.

Đi một vòng hành trình 10 năm, Sergio Aguero trở thành huyền thoại nhiều cúp nhất câu lạc bộ, với tổng cộng 15 danh hiệu (5 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 6 cúp Liên đoàn và 3 siêu cúp nước Anh). 2 bàn thắng vào lưới Everton hồi tuần trước cũng là lời chia tay ngọt ngào đối với Premier League. Tiền đạo người Argentina vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở đấu trường số 1 nước Anh cho một đội bóng.

Hành trình của Aguero với màu áo xanh sắp đi tới hồi kết, nhưng vẫn thiếu một chiếc cúp Champions League để trở nên trọn vẹn. Ngược dòng thời gian kể từ khi các ông chủ UAE đầu tư vào Man City với hy vọng xưng bá bóng đá Châu Âu, hàng đống tiền được đổ vào thị trường chuyển nhượng và các ngôi sao được mang về. Aguero là một trong số đó.

Nói cách khác, "El Kun" được mua về vì mục tiêu lớn nhất là Champions League. Anh hiểu điều đó và cũng khát khao cái đỉnh cao Châu Âu ấy. Lời hứa đã định nhưng suốt một thập kỷ cố gắng, sát cánh cùng hàng tá những ngôi sao hàng hiệu, Aguero vẫn không thể giúp Man City đạt được cái tầm như mong muốn.

Đêm Estadio do Dragao (Porto) buồn bã, những giọt nước mắt đã làm nhòe đi đôi mắt của Aguero. Gần 20 phút trên sân, anh bất lực trước hàng thủ Chelsea, và để rồi chỉ có thể lướt qua chiếc "cúp tai voi" đầy tiếc nuối. Đó là cái kết buồn cho một huyền thoại đầy nhiệt huyết.

Mai này, sự vĩ đại của Aguero sẽ được lưu giữ mãi trong dòng chảy lịch sử Man City. Nhưng nhớ về anh, người ta buộc phải tiếc nuối, khi sứ mệnh và lời hứa Champions League chưa thể hoàn thành...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn