MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jose Mourinho vẫn đặc biệt theo cách riêng. Ảnh: ESPN

Khi tất cả lại phải gọi tên Jose Mourinho

TAM NGUYÊN LDO | 31/05/2023 11:12

Jose Mourinho có cơ hội nối dài thành tích lịch sử cho riêng mình, dù ông cũng không đánh giá cao... lịch sử.

60 tuổi, 23 năm trong nghề huấn luyện viên, 6 trận chung kết các Cúp châu Âu, một trong số ít người có vinh dự nâng cao cả 3 chiếc Cúp châu Âu. Chỉ cần ngắn gọn vậy cũng đủ để diễn tả về tầm cỡ, vai trò và vị thế của Jose Mourinho trong làng bóng đá thế giới.

Đêm nay, Mourinho sẽ bước vào trận chung kết Cúp châu Âu thứ sáu của mình. Với AS Roma, không hẳn đã là một gã khổng lồ của bóng đá châu Âu, Mou có quyền thể hiện sự ngạo nghễ và kiêu hãnh của mình.

Với nhiều người, việc Mourinho năm thứ hai liên tiếp đưa đại diện Italy vào chung kết Cúp châu Âu – năm ngoái là Europa Conference League, năm nay là Europa League – giống như một cái tát nhằm vào Chelsea, Manchester United hay Tottenham.

Họ, 3 đội bóng Anh, không dành cho Mourinho niềm tin đủ lâu, sự hậu thuẫn đủ lớn để đi đến kết quả. Kể cả Mourinho có giúp Man United vô địch Europa League năm 2017, vẫn gần như không có sự thừa nhận ở Old Trafford.

Đơn giản thôi, vì triết lí bóng đá của ông gắn với “nghệ thuật hắc ám” hoàn toàn trái ngược với phong cách phóng khoáng mà "Quỷ đỏ" thể hiện trong giai đoạn trước đó cùng Sir Alex Ferguson.

Ngay cả Chelsea – đội bóng từng được Mourinho biến thành một thế lực không chỉ tại Premier League, có vô địch trong giai đoạn huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trở lại cũng muốn rũ bỏ hình ảnh cũ để hướng đến bóng đá tấn công.

Và họ biết mình đã sai lầm!

Tottenham cũng vậy, chọn Mourinho để gây dựng lại nhưng không sẵn sàng biến mình thành “kẻ phản diện” để đứng dậy, bước đi theo một cách xù xì. Sự hãnh tiến của họ biến mối liên kết với Mourinho trở thành lố bịch.

Mourinho mới tiết lộ rằng, ông chẳng có tình cảm gì với Tottenham…

Ở thời điểm người ta được thấy thứ bóng đá đầy cảm hứng của Pep Guardiola hay phong cách rực lửa từ Jurgen Klopp, kết luận Mourinho “hết thời” sớm được khẳng định. Theo quan điểm này, việc Mourinho “dạt” tới Serie A – giải đấu bị cho là xuống cấp trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, là minh chứng.

Nhưng, ở Mourinho, vẫn luôn có điều đặc biệt như biệt danh “Người đặc biệt” mà ông tự gắn cho mình 19 năm trước – khi lần đầu tiên đến Chelsea sau chức vô địch Champions League cùng Porto.

Ông và Roma bước đến lịch sử khi trở thành đội đầu tiên vô địch Conference League – giải đấu bắt đầu khởi tranh từ mùa 2021-2022.

Và nếu nói sang Serie A là hết thời, nên nhớ, bóng đá Italy có đến 5 đại diện ở bán kết 3 Cúp châu Âu mùa này và 3 đội vào chung kết ở 3 giải đấu. Chưa cần biết đó có phải là “hiện tượng nhất thời” hay không, nhưng Roma, Mourinho hay Inter Milan, Fiorentina đều có thể cười nhạo những Liverpool, Chelsea, Man United, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Paris St Germain, Bayern Munich… những gã khổng lồ với nỗi thất vọng ở châu Âu mùa này.

Mourinho một lần nữa đứng trước lịch sử. Ông đã toàn thắng ở 5 trận chung kết Cúp châu Âu trước đó. Nếu vượt qua Sevilla, sự hoàn hảo sẽ được duy trì.

Giới chuyên môn nói, lịch sử đứng về Sevilla, khi đội bóng Tây Ban Nha 6 lần vô địch Europa League. Nhưng Mourinho chỉ nói: “Lịch sử không xỏ giày ra sân”.

Roma có thể bị đánh giá thấp hơn nhưng với Mourinho, chỉ cần câu nói đơn giản vậy thôi là đủ cho sự kích thích tới các học trò. Và đương nhiên, ông cũng không lấy việc đã toàn thắng cả 5 trận chung kết để làm cơ sở “dựa lưng”…

Ai ghét cứ ghét, ai nguyền rủa, chỉ trích, xỉ vả hay nói những điều tồi tệ về Mourinho thì cứ làm, chỉ cần biết, “cửa dưới” là điều ưa thích của Mourinho.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn