MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United có chiến thắng xứng đáng trước đối thủ mạnh. Ảnh: AFP

Không tin nổi Man United lại đá hay như vậy trước Liverpool

VIỆT HÙNG LDO | 23/08/2022 11:04
Tấn công, phòng ngự, tinh thần chiến đấu... tất cả những điều đó, Man United đã cống hiến ở đẳng cấp cao nhất trong trận Derby nước Anh với Liverpool.

Đập tay nhiều để lấy hưng phấn

Từ đầu mùa giải đến giờ, chưa khi nào sự thôi thúc trong các cầu thủ Man United lớn đến vậy, ít nhất qua cách họ thể hiện trên sân sau mỗi lần hàng phòng ngự chặn đứng được các pha tấn công của Liverpool. Thậm chí, điều này còn đến khi "Quỷ đỏ" hóa giải được tình huống suýt đốt lưới nhà của Bruno Fernandes.

Ống kính truyền hình đã rất tinh ý khi quay cận cạnh để thấy được biểu cảm của các ngôi sao "Quỷ đỏ". Họ hét lên vì giận dữ khi thấy đồng đội bỏ vị trí (tình huống Milner thoát xuống, vượt qua cả Rafael Varane và Lisandro Martinez). Những cú đập tay, đập vai lại đến mỗi lần chặn được cú sút của Mohamed Salah hay làm lỡ trớn Roberto Firmino. Chỉ sau 1 tuần kể từ trận thua tan nát trước Brentford, ngọn lửa đã được thắp lại, thậm chí sáng vượt mức kỳ vọng.

Các cầu thủ Man United quá máu lửa. Ảnh: AFP

Đứng trước một đối thủ đã từng thắng mình 9-0 trong 2 lượt trận mùa trước, Manchester United không có bất cứ sự e dè nào trong suốt 90 phút. Điều kỳ lạ ở chỗ, họ đôi công với The Kop từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Nếu Anthony Elanga hay Marcus Rasford may mắn hơn, tỉ số đã không dừng lại ở 2-1.

Lisandro và Varane quá hay

Một trong những câu nói nổi tiếng của tân binh M.U, anh sẵn sàng đá đến chết để lấy lại bóng trong chân đối thủ. Đúng vậy, 90 phút tại Old Trafford đã minh chứng Lisandro không nói suông. Anh lao vào tắc bóng, đẩy vai đối phương và có mặt ở mọi điểm nóng không chút do dự.

Khác với trận thua Brentford, Lisandro đã tinh ý hơn, anh né gần như toàn bộ các tình huống không chiến, để dành phần nhiệm vụ đó cho các đồng đội cao lớn hơn. Trung vệ người Argentina chọn các tình huống bản thân giỏi nhất để thực hành và đều đem lại kết quả mỹ mãn.

Cặp trung vệ quá hay của Man United trước Liverpool. Ảnh: AFP

Lisandro đã vậy, Varane không kém phần. Trung vệ người Pháp chơi trận đấu hay nhưng không bất ngờ với đẳng cấp vốn có của người từng 4 lần vô địch Champions League và World Cup 2018. Varane chỉ huy hàng thủ dâng lên, thu về nhịp nhàng. Anh thường xuyên dùng thể hình để làm chốt chặn đầu tiên trước khi các tiền đạo Liverpool có cơ hội phối hợp hoặc giáp mặt Lisandro ở phía sau.

Cặp trung vệ của M.U đã có trận đấu hay hơn mong đợi, biết bọc lót và dùng kĩ năng sở trường đúng thời điểm. Nếu Lisandro - Varane cứ tiếp tục chơi hay như thế này, Harry Maguire có lẽ sẽ phải ngồi dự bị lâu dài.

Cánh cửa World Cup 2022 rộng mở với Marcus Rashford và Jadon Sancho

Mỗi người ghi 1 bàn, thậm chí nếu may mắn còn có thể gia tăng thêm thành tích. Từ chỗ là tiêu điểm của sự chỉ trích, bộ đôi tiền đạo người Anh như lột xác so với chính họ ở quãng cuối mùa trước, đầu mùa này.

Erik ten Hag đã sắp xếp linh hoạt vị trí của Sancho và Rashford sao cho mỗi khi M.U phản công hoặc chủ động tấn công. Họ thường xuyên hoán đổi vị trí để luôn giữ được trạng thái một người chạy chỗ chọn vị trí, người còn lại bung sức ở cánh để xuyên phá. Việc đảo liên tục như vậy khiến kế hoạch theo kèm của các hậu vệ Liverpool bị rối, dẫn đến tình trạng nhiều lần Rashford có cơ hội tốt trước mặt Alisson Becker, chưa kể Anthony Elanga cũng có một pha tương tự đưa bóng chạm cột dọc.

Cặp đôi trẻ tuổi đã tự tin trở lại. Ảnh: AFP

Chỉ cần duy trì màn trình diễn này, cánh cửa trở lại đội hình tuyển Anh của Sancho và Rashford sẽ rộng mở. Họ không còn nhiều thời gian nữa nên phải biết chắt chiu trong 6 trận còn lại để ghi điểm với Gareth Southgate.

Khoảng lặng của Ronaldo

Dù đang có thế trận ổn và tỉ số dẫn trước 2 bàn nhưng Ten Hag không thay Ronaldo vào sớm, phải đến giai đoạn 10 phút cuối trận, ông mới tung CR7 vào sân. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ kịp có pha "bắn chim" bằng chân trái từ ngoài vòng cấm và tình huống ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty.

Ten Hag đã chứng minh, không có Ronaldo, Man United vẫn ổn, thậm chí khởi sắc rất nhiều. Sau trận đấu, CR7 đăng dòng trạng thái chúc mừng chiến thắng trên trang cá nhân nhưng không đi kèm hình ảnh bùng nổ thường thấy, chỉ là màn vỗ tay đơn giản.

Ronaldo lạc điệu trong trận thắng tưng bừng của Man United

Một khi không rời Old Trafford thành công trong tuần này, Ronaldo có lẽ nên chấp nhận ở lại và quen dần với trạng thái dự bị. Điều này rất khó chấp nhận với CR7 nhưng nếu để M.U tốt hơn, không còn cách nào khác với chính anh và Ten Hag.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn