MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Kimmich lập siêu phẩm, Bayern Munich hạ Dortmund tại Derby nước Đức

HOÀI MINH LDO | 27/05/2020 06:54

Nhờ vào bàn thắng duy nhất của Joshua Kimmich, Bayern Munich đã hạ đẹp Dortmund và độc chiếm ngôi đầu Bundesliga sau vòng 28.

Là cuộc so tài giữa 2 đội đứng đầu bảng, dễ hiểu khi "siêu kinh điển nước Đức" diễn ra với nhịp độ cao ngay từ những phút đầu tiên. Khi khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ, Neuer đã khiến tất cả phải "thót tim" với pha băng ra ngoài vòng cấm nguy hiểm, tạo điều kiện để Haaland dứt điểm. May mắn, hậu vệ phía trong vẫn kịp bọc lót.

10 phút đầu hoàn toàn là sân khấu của Dortmund. Đội chủ nhà liên tục tạo ra cơ hội dứt điểm. Thậm chí, họ đã 1 lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị của Thorgan Hazard.

Ảnh: Getty

Bayern Munich cũng sớm có câu trả lời thích đáng dành cho đối thủ. Những miếng đánh biên của "Hùm xám" phát huy hiệu quả đáng kinh ngạc, Gnabry suýt có bàn mở tỉ số nếu Piszczek không kịp phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 19. 

Hiệp 1 trận đấu là màn đôi công mãn nhãn của cả 2 đội. Tất cả "bài vở" hầu như đều được đem ra sử dụng nhưng đáng tiếc, vấn đề nằm ở sự vô duyên của các chân sút. Lewandowski không gây được áp lực đủ mạnh lên hàng thủ Dortmund, những người làm tốt việc đó lại là tiền vệ King Coman hay bộ đôi hậu vệ cánh Davies - Pavard.

Phía bên kia chiến tuyến, Erling Haaland thi đấu năng nổ nhưng cũng không thể làm nên chuyện trước hàng thủ tập trung của Bayern. Thiếu Sancho, tiền đạo người Na Uy không có người "chia lửa" xứng tầm.

Khi tưởng chừng như 45 phút thi đấu đầu tiên sẽ trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, bất ngờ đã đến ở đoạn cuối. Phút 42, Joshua Kimmich tạo nên một siêu phẩm mãn nhận khi bấm bóng ghi bàn từ rìa ngoài vòng cấm. Pha xử lý "điểm 10" của tuyển thủ người Đức khiến thủ thành Burki chỉ biết bay người làm nền cho siêu phẩm.

Ảnh: Getty

Có bàn thắng dẫn trước nên Bayern càng tự tin tấn công trong hiệp 2. Nếu thủ thành Burki và các hậu vệ không chơi tập trung, Dortmund có lẽ đã "vỡ trận" từ sớm. Phía trên hàng công, Sancho được bổ sung nhưng cũng chưa tìm được "sợi dây liên lạc" cùng trung phong Haaland.

Đến khi tiền đạo người Na Uy phải rời sân từ phút 72 vì chấn thương, đoàn quân của huấn luyện viên Lucien Favre gặp khó trong việc tiếp cận khung thành. Reyna hay Mario Gotze vào sân và chơi như những "số 9" ảo nhưng không ai làm khó được hàng thủ do David Alaba chỉ huy.

Haaland bất lực trước hàng thủ Bayern và sớm phải rời sân vì chấn thương. Ảnh: EPA

"Đôi cánh" Hakimi và Guerreiro cũng hoàn toàn "tắt điện" trước những lớp phòng ngự linh hoạt của "Hùm xám". Được chơi trên sân nhà Signal Iduna Park nhưng Dortmund hoàn toàn bị động trong các phương án tấn công. Những chỉ số  chuyên môn vẫn tương đối cân bằng nhưng tỉ số lại nghiêng về phía Bayern Munich sau 90 phút thi đấu.

Chung cuộc, Bayern giành chiến thắng với tỉ số 1-0 và gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Dortmund lên thành 7 điểm. Nhiều khả năng, "Hùm" xám sẽ sớm lên ngôi vô địch trước khi vòng 34 khép lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn