MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Klopp tự hào với thành tích Top 3, Tuchel thừa nhận Chelsea "ăn may"

MINH TRIẾT LDO | 24/05/2021 08:20
Trong khi Jurgen Klopp tự hào với chiến tích đưa Liverpool cán đích ở vị trí thứ 3 thì Thomas Tuchel lại buồn bã thừa nhận Chelsea may mới có vé Champions League.

Ở vòng đấu cuối cùng, Liverpool và Chelsea đều nắm trong tay quyền tự quyết Top 4. Tuy nhiên, chỉ riêng The Kop biết tận dụng với chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace và giành hạng 3 chung cuộc. Trong khi đó, Chelsea bất ngờ thất bại 1-2 trước Aston Villa và chỉ giành được vé dự Champions League nhờ Tottenham chiến thắng 4-2 trước Leicester City.

Với Liverpool, tấm vé dự đấu trường danh giá nhất Châu Âu là thành tích đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh huấn luyện viên Jurgen Klopp không có lực lượng tốt nhất trong tay.

"Thành tích này (đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc - PV) lớn, rất lớn. Nếu ai đó nói với tôi từ vài tuần trước rằng Liverpool có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, điều đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng, cảm giác là không thể.

Ngay cả những điều tốt đẹp xảy ra trong năm nay cũng không nhiều vì có quá nhiều điều tệ hại đã xảy ra.

Chấn thương đã theo chúng tôi suốt cả năm và điều đó thực sự khó khăn. Đối với toàn đội, chiến đấu để vượt qua và cán đích thứ 3 là bài học tốt nhất. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi cùng toàn đội làm được điều đó.

Giành vé dự Champions League trong 5 tuần là một thành tích lớn đối với tôi và điều đó đúng", trang chủ Liverpool dẫn lại chia sẻ Jurgen Klopp chia sẻ.

Nếu Liverpool có thể tự hào thì Chelsea nên kiểm điểm lại bản thân. Nắm trong tay nhiều lợi thế nhưng phải nhờ thất bại của đối thủ, The Blues mới có thể giành vé dự Champions League. Tuchel bày tỏ sự thất vọng nhưng cũng chúc mừng toàn đội vì đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Toàn đội phải chịu trách nhiệm cho thất bại trước Aston Villa. Các cầu thủ đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi bàn và nhận 2 bàn thua quá dễ dàng. Chúng tôi không thể sút trúng khung thành vì tình huống cuối xử lý không đủ tốt. Chelsea làm mọi thứ nhưng lại không thể ghi bàn, điều đó dẫn đến thất bại chung cuộc.

Thực sự, tôi cảm thấy rất may mắn khi Chelsea thoát hiểm và giữ được vị trí trong Top 4 (nhờ thất bại 2-4 của Leicester City). Sẽ không thất bại nào đem lại cảm giác dễ chịu, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ lấy lại tinh thần. Chelsea đặt mục tiêu Top 4 và giờ đã hoàn thành. Toàn đội sẽ tới Porto với sự tự tin cao độ", Thomas Tuchel chia sẻ.

Trong khi đó, huấn luyện viên Brendan Rodgers "đau đớn" khi một lần nữa Leicester City lại mất vé dự Champions League ở vòng đấu cuối cùng.

"Tôi đương nhiên vô cùng thất vọng. Thật buồn khi đã dẫn trước 2-1 rồi để thua vào cuối trận. Điều đó khiến tôi đau đớn và nỗi đau có lẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Tôi biết khi nhìn lại mùa giải và suy ngẫm về những gì các cầu thủ đã cống hiến, bất chấp những trở ngại mà chúng tôi gặp phải với chấn thương và mọi thứ khác, tôi sẽ rất tự hào về những gì họ đã đạt được trong mùa giải này".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn