MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Barca thắng mà vẫn lo ngay ngáy. Ảnh: AFP

Koeman chỉ mang đến sự hỗn loạn cho Barca

TAM NGUYÊN LDO | 07/11/2020 15:00

Khi cầu thủ chơi hay nhất trận đấu của Barca là thủ môn Marc-Andre ter Stegen, luôn có những cái nhíu mày.

Barcelona thắng Dynamo Kiev (2-1) hẳn nhiên không phải là bất ngờ, nhất là khi thủ môn trẻ 18 tuổi của đội bóng Ukraina có ngày thi đấu xuất sắc với 12 pha cứu thua. Nhưng ở đầu sân bên kia, thủ môn Marc-Andre ter Stegen, trong trận đầu tiên trở lại sau khi bình phục chấn thương, cũng có đến 6 tình huống cứu nguy thì đó là vấn đề với Barca.

Từ hàng thủ...

Bắt đầu từ hàng thủ, trong sự nghiệp của mình, Gerard Pique là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Anh đã từng rất nhanh với khả năng phán đoán, nhưng giờ thì điều đó không còn nữa. Pique chỉ còn kinh nghiệm nhưng không đủ nhanh để xuất hiện ở các vị trí cần thiết như thường lệ. Anh lại xuất hiện ở vị trí để ghi bàn thay các tiền đạo.

Với hàng thủ có 2 hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao như Jordi Alba và Sergino Dest, Pique và đối tác ở vị trí trung vệ luôn bị đặt vào thế phải đối đầu với đối thủ.

Frenikie de Jong không biết đá trung vệ nhưng huấn luyện viên vẫn xếp anh đá cặp với Gerard Pique. Ảnh: AFP

Vấn đề đáng nói nhất là việc huấn luyện viên Ronald Koeman lại bất ngờ xếp Frenkie de Jong đá trung vệ khi Clement Lenglet, Ronald Araujo chấn thương và Samuel Umtiti nghỉ dài hạn. De Jong là cầu thủ xuất sắc khi có bóng trong chân, nhưng khi không phải là hậu vệ, anh – cũng như cả đội, bị loại bỏ khá dễ dàng.

Dynamo thường xuyên có thể chuyển sang tấn công một cách dễ dàng. Không có phản ứng đánh chặn nào và các tiền đạo đội khách tiến về phía trước mà hầu như không bị cản trở.

Trong một tình huống như vậy, De Jong phải xoay người để đuổi theo cầu thủ đối phương đang băng xuống thay vì giữ hàng ngũ chỉ vì anh thiếu kinh nghiệm ở vị trí này. Kết quả là một đường chuyền vượt tuyến tạo ra cơ hội khiến Ter Stegen phải cản phá xuất sắc mới tránh được bàn thua.

...tới tiền vệ

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn với Barca khi Koeman lại bố trí 2 tấm lá chắn là những cầu thủ đã ngoài 30. Sergio Busquets từng có kinh nghiệm đá trung vệ nhưng Koeman không chọn mà giữ anh đã tiền vệ phòng ngự cùng Miralem Pjanic. Cũng như De Jong, họ rất tốt trong khi có bóng nhưng lại không đủ khả năng để bảo vệ.

Trong khi Sergio Busquets từng có kinh nghiệm đá trung vệ thì bố trí đã tiền vệ phòng ngự cùng một cầu thủ ngoài 30 tuổi khác là Miralem Pjanic. Ảnh: AFP

Đội hình của Barca, về cơ bản, chỉ có 4 cầu thủ phòng ngự khi 2 hậu vệ cánh dâng cao. Do đó, các cầu thủ Dynamo đã không ít lần tiến đến vị trí tấn công mà không gặp khó khăn thực sự. Chỉ là do việc ra quyết định kém khiến họ không thể tạo ra những cơ hội tốt hơn.

Với Barca, không có biện pháp bảo vệ và cũng không có quyết định khôn ngoan nào để để vô hiệu hóa các đợt tấn công. Điều này xảy ra hàng tuần và nó cần được giải quyết.

Và tuyến trên

Trong khi nhiệm vụ phòng ngự tập trung vào 4 cầu thủ thì 4 người khác lại không chịu trách nhiệm tạo thành phòng tuyến ngay từ tuyến đầu. Điều đó được cho là để chiến thuật 4-2-3-1 của Koeman phát huy tác dụng. Nhưng nên nhớ rằng, Koeman từng yêu cầu các cầu thủ phải vận hành như một khối thống nhất.

Và ngay cả khi chỉ làm nhiệm vụ tấn công, họ phần lớn là rơi vào thế bất lực. Thực ra, việc phá vỡ một hệ thống phòng ngự lùi sâu của đối thủ đã trở thành vấn đề ở Barca ít nhất là gần 1 năm qua.

Việc luân chuyển bóng từ trái cánh, vào giữa, sang phải, rồi về giữa và lại sang trái đầy bế tắc. Bởi bóng không được đưa đến gần đủ nhanh, trong khi chỉ có Ansu Fati và Messi là có thể khiến các hậu vệ phải sơ hở.

Rồi Lionel Messi, Pedri, Antoine Griezmann lại thỉnh thoảng dẫm chân nhau, tắc nghẽn…

Koeman đã mang đến những điều mới mẻ, nhưng dường như lại không thích hợp với Barca vốn đã quá quen với giá trị cũ. Thế nên, mới thì lại càng tạo thêm sự hỗn loạn…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn