MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toni Kroos bước ra sân trong sự tôn vinh của đồng đội và đối thủ. Ảnh: Real Madrid

Kroos khóc cùng các con trong ngày chia tay sân Bernabeu

TAM NGUYÊN LDO | 26/05/2024 10:30

Toni Kroos đã không cầm được nước mắt khi thấy các con bật khóc trong trận đấu cuối cùng của anh tại sân Bernabeu.

Rạng sáng 26.5 (giờ Việt Nam), Real Madrid hòa Real Betis 0-0 ở vòng cuối cùng của La Liga mùa giải 2023-204. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Toni Kroos tại sân Bernabeu.

Tiền vệ người Đức chia tay đội bóng Hoàng gia sau khi mùa giải kết thúc và cũng sẽ giải nghệ sau hành trình cùng đội tuyển Đức tại EURO 2024 mùa Hè này.

Như thường lệ, cầu thủ 34 tuổi vẫn cho thấy sự chính xác của mình với tỉ lệ chuyền bóng thành công lên đến 98%.

Kết thúc trận đấu, Kroos nói lời tạm biệt với sân Bernabeu khi các cầu thủ và người hâm mộ dành anh một lời chia tay đầy cảm xúc.

Trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Real Madrid là chung kết Champions League với Dortmund vào ngày 1.6, trước khi kết thúc sự nghiệp huy hoàng của mình tại giải đấu ở quê nhà.

10 năm trước, chỉ có vài nghìn người đến dự buổi ra mắt của Kroos khi anh ký hợp đồng từ Bayern Munich với giá chỉ 20 triệu bảng. Thời điểm đó, anh từ chối lời mời gọi từ Manchester United để chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, khán đài sân Bernabeu chật cứng vào rạng sáng nay để chào tạm biệt cầu thủ 34 tuổi.

Tấm biểu ngữ khổng lồ tri ân Kroos được dựng lên trên khán đài sân Bernabeu. Ảnh: Real Madrid.

Trong 10 năm cống hiến cho Los Blancos, Kroos giành được 4 chức vô địch La Liga, 1 Copa del Rey, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Siêu cúp châu Âu, 5 Club World Cup và 4 Champions League. Anh còn cách chiếc cúp tai voi thứ năm 1 trận đấu nữa.

Khác với vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng thường lệ, Kroos trông có phần choáng ngợp và bối rối khi bước vào sân vận động hiện đại mới của Madrid trước khi trận đấu bắt đầu.

Các đồng đội - những người cũng mang trên mình chiếc áp số 8 của Kroos, và cầu thủ Real Betis đứng thành hàng rào chào đón anh.

Một biểu ngữ khổng lồ được dựng lên trên khán đài với dòng chữ 'Cảm ơn huyền thoại' và con số 22 là những danh hiệu mà anh giành được cùng gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Kroos chỉ bật khóc khi gặp các con trên đường rời sân. Ảnh: Cắt từ video

Toàn bộ những chiếc cúp đó cũng được trưng bày trên sân để Kroos lưu lại bằng những tấm hình trước khi trận đấu bắt đầu.

Cựu vô địch thế giới chơi 88 phút, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả khi rời sân.

Từ đầu cho đến thời khắc đó, Kroos vẫn thể hiện sự bình thản vốn có. Nhưng khi đón cô con gái ở đường hầm, cảm xúc bật ra, tiền vệ 34 tuổi ôm lấy con và cả 2 cùng nhau khóc.

Kroos và các con sau đó đứng ở vòng tròn trung tâm, vẫy chào, trong khi người hâm mộ hô vang và dành sự tôn vinh tới một trong những huyền thoại của câu lạc bộ.

Sau trận, các đồng đội ở Real Madrid đều đăng lên trang cá nhân những lời tri ân dành cho Kroos.

Một số hình ảnh tôn vinh Toni Kroos

Ảnh: Real Madrid

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn