MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Marca.

La Liga trở lại từ 11.6: Chưa lăn bóng, danh sách "thương bệnh binh" đã dài

VIỆT HÙNG LDO | 07/06/2020 09:30

Chính phủ Tây Ban Nha đồng ý để khởi động lại La Liga từ 11.6, tức chỉ còn 5 ngày nữa để các đội chuẩn bị lực lượng và tìm cách hồi phục nhanh nhất cho các ngôi sao.

Con số "thương binh" không ngừng tăng

Tính từ thời điểm các đội ở La Liga được tập luyện trở lại cho đến ngày giải tái khởi động đã hơn 3 tuần. Và thật không may, đợt tập luyện sau dịch này đã để lại nhiều hệ quả ngoài tưởng tượng.

Theo thống kê, có tới 28 trường hợp dính chấn thương, không tính các trường hợp tái phát. 28 cầu thủ này mắc 14 kiểu chấn thương và tần suất này chưa từng được ghi nhận trong mọi giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải. Theo dự báo, trong 5 ngày tới, con số "thương binh" còn có thể tăng thêm.

Ảnh: Getty.

14 kiểu chấn thương này không phải những chấn thương nghiêm trọng có thể mắc phải khi thi đấu như gãy xương,  giãn cơ, dây chằng, chấn động não, suy hô hấp..., mà là dạng chấn thương nhẹ, có thể chữa khỏi trong 1-2 tuần. Tuy nhiên, đó là lời cảnh báo về việc phải tự tập ở nhà quá lâu khiến các cầu thủ không giữ được nhịp, dễ bị quá tải khi bước vào cường độ thi đấu.

Minh chứng rõ ràng nhất, có đến 19/28 cầu thủ nêu trên dính các chấn thương về cơ bắp khi phải hoạt động trở lại với cường độ cao. Chỉ có Getafe, Alaves, Valencia, Sevilla, Espanyol và Leganes là những đội không hiện không có ca nào. Barcelona đang lo lắng khi Ansu Fati và Samuel Umtiti là 2 trong số đó. Họ khó có thể gom đủ đội hình với thể trạng tốt nhất để bước vào giai đoạn "điên cuồng" sắp tới của La Liga.

Tại Real Madrid, Nacho Fernandez, Fede Valverde và Isco đều phải tạm dừng tập luyện. Trong khi đó, Luka Jovic và Mariano Diaz đang tiếp tục bình phục chấn thương.

Barca có quá nhiều bệnh binh. Ảnh: Goal.

Và lo ngại trước giai đoạn "điên rồ" khi La Liga trở lại

Từ 11.6 cho đến hạn kết thúc mùa giải, La Liga sẽ đá liên tục trong 39 ngày. Trung bình các đội sẽ đá 2 trận/tuần và cày ải liên tục trước khi chuẩn bị giai đoạn "điên rồ" tiếp theo với các cúp nội địa và cúp châu Âu. Mới chỉ tập trở lại thôi, các đôi chân triệu đô đã không chịu nổi, vậy với tần suất sắp tới, họ sẽ vượt qua như thế nào?

"Đó là khoảng thời gian không ổn với những cầu thủ chuyên nghiệp như chúng tôi. Cả đội hiện đang cố gắng cải thiện sao cho thích nghi được sớm nhất. Ở tuần đầu tiên trở lại, chúng tôi không khỏi... bỡ ngỡ trước những bài tập mà trước đây quá quen thuộc. Sau đó dần dần, mọi thứ đã ổn định hơn.

Các cầu thủ phải rất cẩn thận để không dính chấn thương ngoài ý muốn. 3 tuần vừa qua quả thực vẫn chưa đủ để mọi người làm quen trở lại sau quãng dài cách ly xã hội. Bóng đá hiện tại với tôi như một thứ gì đó xa lạ vậy", hậu vệ David Lopez của Espanyol chia sẻ.

David Lopez. Ảnh: Goal.

Bundesliga trong ngày đầu tiên trở lại đã ghi nhận 8 chấn thương. Con số này của La Liga có thể nhiều hơn và tạo tâm lý lo ngại cho nhiều ngôi sao khi đứng trước trái bóng, điều trước đây họ chưa từng gặp phải.

Hiện chưa có ai đề đạt mong muốn được nghỉ nốt phần còn lại của mùa giải như N'Golo Kante của Chelsea. Dịch bệnh có thể đang dần được kiểm soát nhưng tâm lý của những cầu thủ là điều không thể thay đổi ngay được.

Chỉ còn 5 ngày, dù đã học được rất nhiều từ Bundesliga nhưng La Liga xem chừng vẫn còn rất hỗn độn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn