MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong lần thứ ba chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane đã không để lại sau lưng sự êm đẹp. Ảnh: AFP

Lá thư của Zinedine Zidane và những niềm tin xa xỉ

TAM NGUYÊN LDO | 01/06/2021 14:44

Zinedine Zidane không chỉ “khuấy động” Real Madrid mà còn cho thấy một vấn đề đáng bàn trong bóng đá hiện đại.

Zinedine Zidane đã rời Real Madrid lần thứ 3 nhưng khác với 2 lần trước, lần này không êm đẹp như thế…

Một lá thư để lại cho người hâm mộ, trong đó nói về lý do chia tay Real Madrid là Ban lãnh đạo đã không mang đến sự tin tưởng mà ông cần. Cũng không có sự hỗ trợ để xây dựng một kế hoạch cho tương lai trung hoặc dài hạn. Những thông tin về tương lai của ông trên báo chí, việc tìm người thay thế khi ông còn chưa kết thúc mùa giải đã buộc Zidane đi đến quyết định.

Lời trần tình của Zizou, chưa biết Madridistas có hiểu và chia sẻ không, nhưng ở sân Bernabeu, nó đột nhiên trở thành “vụ nổ” gây chấn động. Chủ tịch Florentino Perez và Ban lãnh đạo có lẽ cũng không ngờ Zidane – như tờ Marca diễn giải – “đâm sau lưng” họ như vậy.

Và dường như, trên Marca - tờ báo thân Real Madrid - đã có một chiến dịch nhằm vào Zidane, khai thác “những khía cạnh tối”, những sai lầm của ông. Những cây bút kỳ cựu nhất của Marca đều đưa ra quan điểm rằng Zizou đã sai, rằng đó không phải là một lời tạm biệt phù hợp, không phải cách cư xử đúng đắn với Don Perez. Hoặc nặng nề hơn, Zidane đã “phản bội Perez đến 2 lần”.

Là một người theo hình mẫu cổ điển, Zidane rất cần thấy niềm tin từ Ban lãnh đạo thay vì những thông tin được tuồn ra ngoài cho báo giới về chuyện nội bộ. Ảnh: AFP

Marca còn cho biết, “Các Giám đốc của Real Madrid đã phân tích lá thư và không đồng tình quan điểm của Zidane, và họ tin rằng ông không tự kiểm điểm, không nhận ra sai lầm trong quản lý, sử dụng nhân sự”, ý muốn nói tới Luka Jovic và Martin Odegaard.

“Real Madrid mãi mãi là ngôi nhà của Zidane”, trang web của câu lạc bộ viết như vậy trong lời chia tay dành cho huyền thoại người Pháp. Nhưng ngôi nhà ấy giờ đã xuất hiện những vết nứt…

Niềm tin đang là thứ xa xỉ

Từ nhiều góc nhìn, chuyện đúng, sai ở đây không bàn đến. Vấn đề là, khi Zidane nhắc đến giá trị niềm tin và yếu tố cảm xúc dành cho người hâm mộ, nó không chỉ là chuyện của riêng Real Madrid. Bóng đá hiện đại, người ta chỉ hỏi “niềm tin bây giờ kéo dài được bao lâu” và “thế nào là mang đến cảm xúc”?

“2 mùa giải, hoặc hơn một chút”, Zidane nói về đa phần mối quan hệ giữa đội bóng với các huấn luyện viên trong thời đại ngày nay. Nó nói lên nhiều điều. Thứ nhất, các ông chủ muốn thấy thành công đến ngay, mà bước đệm cho phép chỉ là 1 mùa giải, để nếu nửa đầu mùa thứ hai không có sự cải thiện là sa thải. Mối quan hệ và niềm tin đó không dựa trên sự bền vững của dự án lâu dài.

Thứ hai, nếu ký kết bản hợp đồng 3 năm, sự tin tưởng nhiều hơn phần nào, để lúc này, cả lãnh đạo lẫn huấn luyện viên sẽ phải trở thành những người giỏi chịu đựng, giỏi chịu áp lực (trong trường hợp đội bóng mất thời gian để đi đúng hướng), giữ niềm tin đó và bảo vệ lẫn nhau.

Paris Saint Germain và Arsenal nghĩ sao khi nhìn thấy cảnh này? Ảnh: TyC Sports

Với các đội bóng lớn, không còn nhiều trường hợp như Atletico Madrid và Diego Simeone lúc này. Rõ ràng là niềm tin đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ trong nhiều năm qua. Barcelona, Manchester United, Juventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Paris Saint Germain và chính Real Madrid, kiên nhẫn hơn một chút, sự đền đáp đã khác.

Cứ nhìn Arsenal sa thải Unai Emery rồi chứng kiến ông đưa Villarreal đến chức vô địch Europa League, hay PSG sa thải Thomas Tuchel rồi chưa đầy 1 năm sau thấy ông vô địch Champions League cùng Chelsea là thấy.

Nếu lấy câu chuyện Jose Mourinho “làm giàu từ việc bị các đội bóng sa thải” để nói về niềm tin như một thứ xa xỉ là hợp lý nhưng từ góc độ lãnh đạo, thèm khát danh hiệu trước mắt chỉ càng làm cho lựa chọn hoặc là sai lầm, hoặc không bền vững như Andrea Pirlo ở Juve là bài học mới nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn