MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jesse Marsch đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Ảnh: AFP

Leeds thua liên tục: Jesse Marsch từ người hùng hóa tội đồ quá nhanh

VIỆT HÙNG LDO | 26/10/2022 06:15
Trải qua giai đoạn tươi đẹp khi mới lên thay Marcelo Bielsa, Jesse Marsch giờ đây đang phải vật lộn với Leeds trên con đường trụ hạng.

Leeds đã thua 4 trận liên tiếp cho đến lúc này tại Premier League. Vị trí thứ 18 của đội chủ sân Elland Road có thể không giữ nổi khi những đội xếp sau là Wolves hay Nottingham đều có cùng 9 điểm.

CEO Angus Kinnear đang tự an ủi rằng, qua tháng 12, câu lạc bộ sẽ tốt trở lại. Thế nhưng, qua cơn bão này, Leeds sẽ còn vô vàn cơn bão khác, không có gì thay đổi bởi chính họ đang tuột dốc không phanh. 

Trên các khán đài của Elland Road, niềm tin cho ông thầy người Mỹ đang sụt giảm nghiêm trọng. Vòng 12 được coi là quyết định trong chặng đua trụ hạng giai đoạn đầu nhưng trước đối thủ trực tiếp là Leicester, Leeds vẫn thua. Đó có thể là cú đấm khiến Marsch không bao giờ gượng dậy được nữa. Chiến lược gia trẻ tuổi vẫn khăng khăng cho rằng, không có bất cứ ai ở giới thượng tầng mâu thuẫn với ông vào lúc này. Tuy nhiên, trát sa thải có thể đến bất ngờ, như cách chính anh được bổ nhiệm vào vị trí này để thay Bielsa.

Từ chỗ là người cứu Leeds khỏi việc xuống hạng vào cuối mùa trước, Marsch đang hiện lên như nhân tố chính đẩy đội bóng xuống hạng vào mùa này.

Leeds đang trên đường trở lại Championship sau trận thua Fulham. Ảnh: AFP

Marsch đang cố gắng để giữ ghế, rộng ra là kìm hãm đà sa thải các huấn luyện viên ở Premier League mùa này. Người tính không bằng... lịch thi đấu tính, có thể ông thầy người Mỹ không trụ nổi đến khi World Cup khởi tranh. Trong 6 trận tiếp theo, Leeds gặp lần lượt Liverpool, Bournemouth, Tottenham, Man City, Newcastle và West Ham. Đây đều là những đội xếp trên họ và có tới 3 đại diện trong Big Six đang khát điểm. Kiếm nổi 6 điểm trong giai đoạn này là nhiệm vụ quá khó với đội chủ sân Elland Road. 

Khi chia tay Bielsa, Giám đốc bóng đá của Leeds - Victor Orta chia sẻ, đội bóng đã lựa chọn Marsch từ 40 huấn luyện viên trên khắp thế giới. Chiến lược gia người Mỹ được định danh là người có thể thay thế và kế thừa hoàn hảo những gì Bielsa đã gây dựng. Tuy nhiên, thực tế chứng minh điều ngược lại, không có sự chuyển đổi nào thực tiễn trên sân, tất cả chỉ là lý thuyết và tư tưởng tương đồng. 

Trận thua Fulham ở vòng 13 vẽ ra bộ mặt thật của Leeds lúc này. Đội bóng áo trắng luôn chơi tấn công vũ bão nhưng ngờ nghệch, dẫn trước từ sớm nhưng thêm một lần không bảo toàn được thành quả. Trận thua tuy không đến mức tan nát với tỉ số 2-3 nhưng với Marsch, đó là sự đau đớn tận cùng, như những gì anh đã nói trong buổi họp báo sau trận.

Sau trận thua, Marsch đi khắp sân để xin lỗi người hâm mộ. Đâu đó trên khán đài, những tiếng la ó đan xen những lời động viên. Dưới sân, một quả bóng lăn đến, Marsch bực tức sút nó ra ngoài, cảnh tượng như một người đàn ông bất lực với tình thế hiện tại.

Lời xin lỗi không muộn nhưng không giải quyết được vấn đề gì. Ảnh: AFP

Hệ thống của Marsch đang vỡ vụn bởi sự ngoan cố ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa rồi. Chiến lược gia người Mỹ khăng khăng không cần thêm trung phong. Đến khi Patrick Bamford chấn thương, Leeds không có ai đủ tầm thay thế, như một cái tát cho sự tự tin ngông cuồng của Marsch.

Giữa tháng 8, sau chiến thắng hoành tráng trước Chelsea, đó có lẽ là lần duy nhất Jesse Marsch và khán đài Elland Road như hòa vào làm một, cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng. Tám trận sau đó và những trận trước mắt vừa liệt kê như một cơn mây mù bao lấy ánh sáng le lói duy nhất ấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn