MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Leicester thua 6 trận liên tiếp: Ngày chia tay Brendan Rodgers đã đến?

VIỆT HÙNG LDO | 18/09/2022 19:03
Cú hat-trick của Son Heung-min vào lưới Leicester đem về một đêm đẹp như mơ cho tiền đạo này nhưng cũng đẩy đối thủ xuống sâu hơn nữa dưới đáy tuyệt vọng.

Khi Youri Tielemans thực hiện thành công quả penalty để mở tỉ số cho Leicester, số ít người hâm mộ The Foxes trên khán đài Tottenham Stadium đã la hét trong sự sung sướng. Bàn mở điểm sớm như vậy khiến cho các fan của đội khách mơ về chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là một trận thua tan nát.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cổ động viên Spurs đã chế giễu Rodgers khi cho rằng, ông thầy người Bắc Ireland chuẩn bị "lên đường". Trong kỳ nghỉ 2 tuần sắp tới, những đội đang bỏ trống ghế huấn luyện như Brighton sẽ tìm người thay Graham Potter hoặc với Leicester, họ cũng có thời gian để thay Rodgers bằng người khác.

7 năm trước khi bị Liverpool sa thải, ngay trước một kì nghỉ ngắn hạn, Rodgers đã nói mọi thứ cần được thiết lập lại. Đá với Tottenham lúc này, nếu có thua cũng không phải điều xấu hổ nhưng tỉ số 2-6 là quá tệ. Leicester đã có hiệp 1 không đến nỗi nào khi cầm hòa được đối thủ 2-2.

Wilfried Ndidi - một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League trong 2 mùa giải trước đã xuống phong độ đến tệ hại. Suốt 90 phút ở London, Ndidi bị Rodrigo Bentancur "bỏ túi" hoàn toàn. Thế nhưng, Boubakary Soumare mới là người tệ nhất, minh chứng qua tình huống anh bị Pierre-Emile Hojbjerg qua người dễ dàng để kiến tạo cho Son Heung-min trong bàn thắng thứ 3 của tiền đạo người Hàn Quốc.

Vấn đề của Rodgers lúc này không hẳn là các cầu thủ Leicester đang tệ, đó là sự đi xuống trong mọi vấn đề của câu lạc bộ này. Phòng thủ lơ mơ, tấn công rời rạc, không nhìn ra được bất cứ lối chơi nào ra hồn của nhà cựu vô địch Premier League.

Đá 7 trận, Leicester cũng ghi tới 8 bàn, đây là con số không quá tệ nếu chỉ tính cho hàng công. Không nói về hàng thủ đang tan nát nữa, dù có số bàn thắng nhìn thấy ở mức trung bình không tồi nhưng chúng đều đến từ các nỗ lực cá nhân chứ không phải thành quả của lối chơi hệ thống. Tỉ lệ xG (số bàn thắng kì vọng) của "Bầy cáo" thấp thứ 2 tại giải, hơn mỗi Bournemouth. Trong khi đó, tỉ lệ xGA (số bàn thua dự kiến) không quá tệ nhưng lại thủng lưới tới 22 bàn sau 7 vòng.

Nhìn vào băng ghế dự bị, chắc Rodgers đã phải thở dài rất nhiều. Ông thầy 49 tuổi là huấn luyện viên thay người ít nhất tại Premier League từ đầu mùa. Nhìn sang Antonio Conte, khi tung Son vào sân và ghi hat-trick, Rodgers không khỏi chạnh lòng.

Dù vẫn còn đó người vừa 2 mùa trước còn giành giải Vua phá lưới như Jamie Vardy, trên băng ghế dự bị là Kelechi Iheanacho, Marc Albrighton, Ayoze Perez và Dennis Praet - những cầu thủ có chất lượng tốt nhưng Rodgers vẫn bế tắc. Đây không phải đội hình tệ nhưng vấn đề nằm ở sự chảy máu nhân tài, Leicester đang để mất quá nhiều trụ cột.

Hè năm nay, họ chia tay với 2 người dạng như vậy là Wesley Fofana và Kasper Schmeichel. Dẫu biết việc mất thủ môn và để thủng lưới nhiều như vậy là lý do rất khó chấp nhận, chưa kể đến việc cả mùa vừa rồi Fofana chỉ đá 7 trận. Tuy nhiên, khi bán người với giá cao và không có sự bổ sung xứng đáng, hệ quả này đến với "Bầy cáo" là điều đương nhiên.

Nhìn ở khía cạnh lịch thi đấu, có thể thấy Leicester khá xui khi 7 vòng đã qua, họ đụng tới 4 đội trong nhóm Big 6, toàn thua và trong đó đá tới 3 trận trên sân khách. Kết quả bết bát hiện tại là điều khó chấp nhận nếu nhìn vào điểm số nhưng nếu nhìn vào quá trình, một số ý kiến "bênh" Rodgers vẫn có lý.

Rodgers không phải huấn luyện viên tệ khi đã kinh qua nhiều đội như Swansea, Liverpool, Celtic và giờ là Leicester. Tuy nhiên, ông bị nhận xét là người yếu bóng vía. Mùa 2013-2014, Liverpool từng ở rất gần chức vô địch giải đấu nhưng cuối cùng lại trượt ngã theo đúng nghĩa đen với cú nhào người nổi tiếng của Steven Gerrard trong trận đấu với Chelsea.

Mùa 2019-2020 và 2020-2021, Leicester đều trượt vé đá Champions League ở đúng vòng cuối cùng của Premier League. Rodgers đã có cơ hội được tự quyết nhưng cuối cùng không làm nổi vì hụt hơi hoặc đẳng cấp chỉ đến mức như vậy, không thể đòi hỏi hơn. 

"Các ông chủ sẽ biết họ cần phải làm những gì" - Rodgers phát biểu sau trận. Phải chăng ông đã tính sẵn chuyện sẽ ra đi?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn