MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Atalanta trở thành đội bóng Italy đầu tiên vô địch Europa League. Ảnh: UEFA

Leverkusen đứt mạch bất bại, Alonso nói gì?

TAM NGUYÊN LDO | 23/05/2024 07:29

Atalanta đã đóng vai kẻ phản diện một cách hoàn hảo để không cho Bayer Leverkusen làm nên lịch sử với mùa giải bất bại.

Rạng sáng 23.5, trận chung kết Europa League mùa giải 2023-2024 diễn ra trên sân Aviva ở Dublin (Cộng hòa Ireland), với Atalanta và Bayer Leverkusen đều muốn ghi danh vào lịch sử bằng chiến thắng.

2 huấn luyện viên Gian Piero Gasperini và Xabi Alonso đều sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, với đại diện của bóng đá Đức được đánh giá cao hơn khi đang có mùa giải bất bại.

Nhưng Atalanta cho thấy, không phải vô cớ mà mùa giải này, họ cũng lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Italy (thua Juventus) và có vé dự Champions League với vị trí thứ 5 ở Serie A.

Ademola Lookman trở thành ngôi sao sáng nhất trận đấu với 3 bàn thắng ở các phút 12, 26 và 75. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở một trận chung kết Europa League.

Leverkusen mùa này để lại dấu ấn là những màn ngược dòng, nhưng Atalanta khác với các đối thủ ở Bundesliga. Trong cả trận đấu, Leverkusen chỉ có 3 lần dứt điểm trúng đích, bất chấp việc Alonso tung vào sân các cầu thủ tấn công.

Sự lọc lõi của Gasperini được thể hiện khi chỉ đạo các học trò tiếp tục pressing, phạm lỗi từ xa.

Bayer Leverkusen của Xabi Alonso đã phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này. Ảnh: Europa League

Atalanta trở thành đội bóng Italy đầu tiên vô địch Europa League ngay trong lần đầu tiên đá chung kết Cúp châu Âu.

Trong khi đó, chuỗi trận bất bại của Leverkusen mùa giải này dừng lại ở con số 51. 3 ngày nữa, họ đá chung kết Cúp Quốc gia Đức với Kaiserslautern.

Chuỗi bất bại bị chặn lại, Alonso thừa nhận không thể đối phó với cách chơi của đối thủ.

“Chúng tôi không lên kế hoạch cho một ngày tồi tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không xảy ra", Alonso nói. “Chúng tôi không thể đối phó với nhiều tình huống khó khăn dù đã chuẩn bị, vì Atalanta khiến bạn phải làm việc rất nhiều. Những tình huống một chọi một, tranh chấp tay đôi, chúng tôi không có bóng ở những tình huống thuận lợi để tạo lợi thế. Họ làm điều đó rất tốt”.

Leverkusen đã có nhiều màn ngược dòng trong mùa giải này, nhưng khi Lookman ghi bàn thứ ba thì mọi chuyện đã kết thúc.

“Chúng tôi không thể lật ngược tình thế. Chuỗi trận bất bại đã chấm dứt nhưng xin chúc mừng Atalanta, họ xứng đáng với điều đó nên không còn gì để nói thêm nữa.

Khi họ ghi bàn thắng đầu tiên, họ có rất nhiều năng lượng. Có lẽ chúng tôi đã cố gắng thực hiện quá nhiều đường chuyền ở đầu trận khi lẽ ra chúng tôi phải cố gắng thu hút cầu thủ đầu tiên rồi chuyền dài.

Đó không phải là về chiến thuật. Về mặt cá nhân họ tốt hơn và trên khía cạnh tập thể, họ tổ chức tốt. Chúng tôi phải học hỏi từ đó.

Thật đau lòng khi nó đến vào một ngày trọng đại như hôm nay nhưng chúng tôi còn một trận chung kết khác vào thứ Bảy và chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi từ hôm nay”, huấn luyện viên của Leverkusen nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn