MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liên tục thua Chelsea: Conte cần phải được Tottenham đáp ứng

VIỆT HÙNG LDO | 25/01/2022 15:10
Điệp khúc thua Chelsea lại một lần nữa được Tottenham ca lên, nó chỉ mang lại sự ức chế và khó chịu cho một người khắc nghiệt và giàu tham vọng như Conte.

Conte đã thua trận đầu tiên kể từ khi trở lại Premier League. Thất bại trước Chelsea ở Stamford Bridge không có gì bất ngờ bởi trước đó, Spurs cũng lâu lắm rồi không hòa nổi đại kình địch cùng thành phố. Với 3 trận thua liên tiếp từ League Cup đến Premier League, ông không còn gì để bào chữa.

Khi chứng kiến siêu phẩm của Ziyech vào lưới Lloris, Conte như chết lặng nơi đường biên. Sự mạnh mẽ và máu lửa như thường thấy đã không còn. Phải chăng, với tham vọng giành một danh hiệu, ông cũng không làm nổi với Tottenham?

Vấn đề lớn nhất của Spurs vẫn là nhân sự. Ngoài Son và Kane, đội bóng không còn ai đủ tầm vóc để cả đội níu giữ sự tin tưởng. Để vô địch được giải đấu nào đó, cụ thể như tham vọng Premier League, "Gà trống" cần nhiều hơn thế. 

Khi được trải thảm về lại London, Conte và Levy đã cam kết rất nhiều điều, đặc biệt ở khâu nhân sự. Đó cũng là lý do vì sao 2 tuần trước, ông thầy người Italia đã giục cả chủ sở hữu Lewis phải nhanh chóng chi tiền để nâng cấp đội hình. 

Điểm yếu nhất của Spurs có thể nhìn thấy rõ ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Họ thiếu trầm trọng một nhạc trưởng kiểu Eriksen ngày trước. Bên cạnh đó, một chân sút tốt, thậm chí chỉ cần một người đá tiền đạo phải hay cũng đủ để gánh nặng của Son và Kane giảm bớt.

Trên thị trường cầu thủ hiện nay, nếu muốn đón cùng lúc bộ đôi ở 2 vị trí đó, với những cái tên đẳng cấp, mức giá khó có thể dưới 100 triệu bảng. Đúng vào lúc cần tiếp tục tiết kiệm để trả nợ xây sân, Levy lại bị Conte ép chuyện mua bán.

Thế nhưng, không mua không được. Thứ nhất, Conte nổi tiếng là người hay "dỗi" chủ tịch nếu không được đáp ứng các nhu cầu mua sắm cầu thủ. Levy hẳn không muốn làm phật ý huấn luyện viên của "Gà trống", không phải vì sợ, bởi nếu Conte lại đổi ý và muốn ra đi, Levy chẳng khác nào gã hề khi bị đánh giá có năng lực quản lý yếu kém.

Điều còn lại là thành tích. Liệu Tottenham cứ lấp lửng mãi ở khoảng giữa ranh giới đội mạnh và đội trung bình? Chỉ cần được dự Champions League và có thành tích tốt, đội bóng đã kiếm bộn tiền. Bên cạnh đó, nếu đua tranh được ở giải quốc nội và giành các danh hiệu, đó là lợi nhuận không gì sánh bằng. Để làm được điều đó, cần phải chi tiền mua sao.

Levy nổi tiếng là người giữ tiền đến mức cực đoan, chỉ chịu mở két khi ông cảm thấy thật sự ưng ý. Điều này để lại nhiều ý kiến tiêu cực tại Spurs, cả từ chuyện chuyên môn đến phản ứng của người hâm mộ. 

Các huấn luyện viên trước, điển hình là Mourinho và Santo có thể đã phải chấp nhận điều này khi không có được những cái tên ưng ý. Conte rất khác và sẵn sàng ở vào thế đối đầu nếu không được chiều lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn