MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: The Guardian.

Lindelof quá tệ, Zaha tỏa sáng, Man United phơi áo 1-3 trước Crystal Palace

VIỆT HÙNG LDO | 20/09/2020 06:20

Đúng như dự đoán, Man United đã gặp quá nhiều khó khăn trước đội khách Crystal Palace dù được đá trên sân nhà Old Trafford.

Một đội hình không có gì mới mẻ so với mùa giải trước của Man United đã bị Crystal Palace bắt bài ngay từ những phút đầu tiên.

Mùa COVID-19 kéo dài và nhiều chuyện hậu trường đã khiến các cầu thủ Man United mệt mỏi, bằng chứng là các pha theo kèm đối thủ hời hợt và có phần nghiệp dư. Do đó, ngay ở phút thứ 7, "Quỷ đỏ" đã phải nhận gáo nước lạnh đầu tiên.

Từ tình huống đột phá bên cánh trái của đồng đội, Andros Townsend băng nhanh như cắt bên cánh phải, đón đường căng ngang và dứt điểm chéo góc hiểm hóc. David De Gea không có cơ hội cản phá khi bóng đi quá gần và mạnh.

Lỗi thuộc về Victor Lindelof, Harry Maguire và Luke Shaw. Cả 3 ngôi sao của M.U đều chơi như "gà mắc tóc" trong pha bóng này.

Bàn mở tỉ số của Townsend. Ảnh: Bleacher.

Sau đó, M.U có lúc kiểm soát bóng tới 71% nhưng không thể có nổi một pha dứt điểm hoặc phối hợp ra hồn. Hiệp 1 kết thúc với cái lắc đầu ngán ngẩm của Phó Chủ tịch Ed Woodward.

Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản tương tự khi M.U vẫn ép sân để rồi hú hồn trong những tình huống bị đối thủ phản công. Mason Greenwood rồi đến Van de Beek vào sân thay cho Daniel James và Paul Pogba nhưng vẫn chưa thể tạo ra sự đột biến cho đến giữa hiệp.

Trái lại, có không ít lần De Gea phải trổ tài cản phá các pha dứt điểm của Jordan Ayew bên phía đội khách. Tuy nhiên, thủ thành của M.U có tài giỏi đến mấy cũng không thể cứu được các sai lầm đáng trách nơi hàng phòng ngự.

Phút 71, lại là Ayew đứng trên chấm 11m. Trước đó, qua VAR, trọng tài xác định Lindelof đã để tay chạm bóng trong vòng cấm. Cú sút của Ayew bị De Gea cản phá nhưng lại một lần nữa, VAR vào cuộc và xác định De Gea đã rời vạch cầu môn trước khi cầu thủ đối phương thực hiện cú đá.

Pha dứt điểm của Ayew. Ảnh: Pool.

Ở pha thực hiện lại vào phút 75, Wilfried Zaha đã không mắc bất cứ sai lầm nào. 2-0 cho Palace trong nụ cười ngán ngẩm của De Gea và Ole Solskjaer.

2-1 cho Palace. Ảnh: Pool.

Phút 81, tân binh Van de Beek đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau pha hỗn loạn trước khung thành đội khách.

Van de Beek có bàn ra mắt đội bóng mới. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, đó chỉ là phút vui mừng ngắn ngủi của đội chủ nhà. 5 phút sau, lại là Zaha gia tăng cách biệt lên thành 3-1. Tiền đạo đội khách dễ dàng vượt qua sự truy cản của Lindelof và sút bóng găm thẳng vào góc chết khung thành của De Gea. 3 bàn thua của "Quỷ đỏ" đều có lỗi của trung vệ người Thụy Điển.

Zaha đá quá hay. Ảnh: Opta.

3-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng giúp Palace thêm tự tin trong quãng đường còn lại. Còn với M.U, trận thua này sẽ là lời cảnh báo trên bàn chuyển nhượng. Nếu không có sự bổ sung trong tuần tới, "Quỷ đỏ" dự kiến sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn.

Kết quả các trận đấu tối 19.9

Everton 5-2 West Brom

Leeds 4-3 Fulham

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn