MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Liverpool bị loại khỏi Champions League: "Điệu rock" của Klopp đang rệu rã

VĂN ĐỨC LDO | 12/03/2020 12:55
Liverpool đã tiếp tục thua Atletico Madrid trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, chấm dứt tham vọng bảo vệ ngôi vương.

Trước khi gục ngã trước Atletico Madrid, The Kop đã phải nhận 3 thất bại liên tục với số lần thủng lưới tăng dần, lần lượt là 1-0 trước Atletico Madrid, 2-0 trước Chelsea và 3-0 trước Watford. Trước khi họ giành chiến thắng vất vả 2-1 trước Bournemouth ở vòng 29 Premier  League.

Dẫu "Quỷ đỏ vùng Merseyside" đã dẫn trước đội khách tới 2 bàn do công của Wijnaldum và Firmino nhưng Liverpool vẫn phải nhận "trái đắng" trước Atletico Madrid ở trận lượt về. Ảnh: Getty

Trận lượt đi gặp Atletico Madrid ở Champions League, Liverpool đã tung ra 8 cú sút nhưng không lần nào đi trúng đích.

Đến trận lượt về ở Anfield với sự cổ vũ của cổ động viên nhà. Họ vẫn tiếp tục triển khai lối chơi tấn công rực lửa. Họ chiếm ưu thế so với đội khách về tất cả các chỉ số với 11/34 cú sút đi trúng đích, kiểm soát bóng tới 72%. Tuy nhiên, chỉ số quan trọng nhất là bàn thắng thì Liverpool đã không thể vượt lên.

"Quỷ đỏ vùng Merseyside" đã dẫn trước đội khách tới 2 bàn do công của Wijnaldum và Firmino nhưng sai lầm của Adrian đã khiến The Kop phải nhận trái đắng. Marcos Llorente lập cú đúp trong hiệp phụ trước khi Morata kết liễu Liverpool ở phút 120.

Marcos Llorente đã tận dụng triệt để sai lầm của Adrian ghi bàn thắng gỡ hòa tạo tiền đề để Atletico ngược dòng. Ảnh: Getty 

Dường như, "điệu rock" của Klopp đang bị các đối thủ nắm bắt được âm luật. Trong những trận thua đã qua của mùa giải, các đối thủ của Liverpool đều lựa chọn cách đá phòng ngự chủ động, chờ đợi cơ hội phản công. Chính vì vậy, thời lượng kiểm soát bóng của Liverpool luôn vượt trội so với đối thủ.

Vấn đề ở chính hàng tiền vệ, dù cường độ và sự quyết liệt với màn pressing tầm cao vẫn là sở trường của Liverpool, nhưng sự sáng tạo của tuyến giữa The Kop đang là điều phải bàn tới.

Trong 66 bàn ghi được ở Premier League mùa này, bộ ba tiền vệ Jordan Henderson – Fabinho - Georginio Wijnaldum chỉ kiến tạo tổng cộng 6 bàn. Họ tự ghi được 7 bàn. Một mình trung vệ Virgil van Dijk đã ghi 4 bàn. Cặp hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson thì kiến tạo gần 20 bàn. 

Họ đang quá phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của cặp hậu vệ cánh hay nhất Châu Âu mùa giải trước. Khi bế tắc Liverpool chỉ có thể trông chờ vào các đường lên bóng từ 2 biên.

 Hàng tiền vệ của Liverpool đang thiếu sự sáng tạo. Ảnh: Getty

Khi không có Alison  thì vị trí người gác đền đã thành nỗi lo của Lữ đoàn đỏ. Các fan của Liverpool không thể quên được 2 sai lầm ngớ ngẩn của Karius ở trong trận chung kết Champions League năm 2018. Kể từ đầu mùa 2017-18, các thủ môn Liverpool đã mắc nhiều lỗi dẫn tới bàn thua hơn bất cứ đội nào với 4 lần trong đó Adrian 1 và Karius 3. 

Duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt mùa giải ở nhiều đấu trường là điều rất khó. Liverpool có xuất sắc tới đâu cũng không thể đảm bảo sự hiệu quả, thể chất và kỹ năng. Dẫu vậy, không thể phủ nhận thầy trò Klopp xuống dốc...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn