MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liverpool đã cân bằng 66 danh hiệu quốc nội với Manchester United sau khi giành League Cup 2022. Ảnh: FA

Liverpool đã nghiêm túc với tâm thế nhà vô địch khi giành League Cup

VIỆT HÙNG LDO | 28/02/2022 19:30
Sau gần 7 năm lăn lộn ở Anfield, cuối cùng Klopp đã giành được League Cup cho Liverpool sau trận chung kết căng thẳng đến tận cùng.

Màn luân lưu với Chelsea đến tận lượt sút thứ 11 đã đem về cho Liverpool chức vô địch League Cup thứ 9 trong lịch sử. The Kop đã đánh bại chính The Blues để trở thành đội giàu thành tích nhất ở đấu trường này. Không khó hiểu khi Kepa vừa sút hỏng quả luân lưu, Klopp và các học trò đã ăn mừng bùng nổ, không kém gì lần vô địch Champions League năm 2019.

Tại Anh, đương nhiên mục tiêu lớn nhất của mỗi đội là chức vô địch Premier League, xa hơn là Champions League. Tuy nhiên, những giải đấu này khó được tổ chức trận tranh danh hiệu trên sân Wembley. FA Cup và League Cup rất khác, dù không được đánh giá cao về danh tiếng nhưng trận tranh cúp lại được tổ chức ở thánh đường bóng đá xứ sương mù. Không dễ để một câu lạc bộ được hát "God save the Queen" trong một trận đấu lớn. Wembley cho phép Liverpool làm điều đó và sự tự hào khi có được League Cup không hề nhỏ.

Các cầu thủ Liverpool vỡ òa. Ảnh: FA

Trước trận đấu, trong phần khởi động, Thiago Alcantara bị chấn thương và buộc phải rời đội hình. Giọt nước mắt của tiền vệ người Tây Ban Nha trên băng ghế dự bị đã làm cảm động rất nhiều cổ động viên The Kop. Ngay khi trận đấu vừa diễn ra, hàng nghìn tweet chia sẻ với Thiago đã xuất hiện. Một người từng có nhiều vinh quang như Thiago nhưng đã bật khóc vì không được đá chung kết League Cup, đủ hiểu tầm quan trọng của danh hiệu này với Liverpool ra sao dù họ trong lịch sử vẫn luôn là đội giàu thành tích bậc nhất Anh quốc.

Đối thủ là Chelsea - một đội rất mạnh và cách tiếp cận của Liverpool cũng đúng như thế. Không một chút khinh thường, đội hình mạnh nhất có thể và chơi máu lửa tối đa. Những phút cuối trận, hành động lao vào nhau ăn thua của cầu thủ đôi bên không được khen ngợi nhưng nó là minh chứng cho sự quyết tâm đến cùng, không nhún nhường đối thủ từ mọi cá nhân của The Kop.

Liverpool đã may mắn trong nhiều tình huống nhưng xứng đáng. Ảnh: AFP

Sự nghiêm túc của Liverpool được thể hiện rõ nhất trong màn luân lưu. Toàn bộ 11 cầu thủ của The Kop đều thực hiện thành công. Điểm nhấn là cú sút cuối cùng của Kelleher. Thủ thành trẻ tuổi của "Lữ đoàn đỏ" đã chơi một trận rất hay và sút quả luân lưu không chê vào đâu được về mặt kỹ thuật. Rõ ràng, Klopp đã chuẩn bị mọi kịch bản và Liverpool đã hưởng thành quả.

Chưa kể trước khi Kelleher sút, Fabinho có pha panelka đẳng cấp. Đặc biệt là Van Dijk, dù Kepa đã cố tình trêu ngươi bằng việc đứng lệch hẳn về một bên nhưng trung vệ người Hà Lan vẫn nã thẳng vào chỗ thủ môn đối phương đã đứng sẵn bằng một lực sút như búa bổ. Đó là sự dằn mặt của một cầu thủ lớn và cũng cho thấy dù ở trong thế căng thẳng nhưng các ngôi sao của Liverpool vẫn đủ bản lĩnh để thực hiện được nhiệm vụ khó khăn nhất.

Đêm Wembley khó quên. Ảnh: FA

Liverpool đã có đủ 3 chức vô địch quốc nội theo dạng giải đấu cùng Klopp (Premier League, FA Cup và League Cup). Nếu mùa này, mùa tới hoặc trước khi rời Anfied, Klopp sưu tập nốt Siêu cúp Anh, ông sẽ có sự nghiệp viên mãn tại xứ sương mù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn