MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liverpool dùng công nghệ hỗ trợ cầu thủ, cẩn thận vết xe đổ của Man City

TAM NGUYÊN LDO | 26/05/2022 16:40

Liverpool có đang đi vào vết bánh xe của Man City và Pep Guardiola?

Đêm thứ Bảy tuần này (2h ngày 29.5), trận đấu khép lại mùa giải 2021-22 ở Châu Âu sẽ diễn ra. Liverpool đấu Real Madrid ở chung kết Champions League tại Paris, Pháp. Đây là màn tái hiện trận chung kết tại Kiev cách đây 4 năm, khi Los Blancos vượt qua The Kop 3-1 để lần thứ 13 vô địch Châu Âu.

Hành trình vào chung kết

Giới chuyên môn thường nhận định rằng, nhìn vào hành trình đã đi qua, có thể phần nào thấy bóng dáng của nhà vô địch. Điều đó đã được chứng minh trong nhiều mùa giải, khi câu lạc bộ nào trải qua hành trình khó khăn hơn, thậm chí là “chết hụt” có khả năng lớn lên ngôi vô địch.

Nếu theo tiêu chí đó, Real Madrid đang có cơ hội lớn hơn. Ở vòng bảng, dù chỉ có Inter Milan là đối thủ mạnh nhất nhưng Kền kền trắng khởi đầu đầy thất vọng, trong đó có thất bại trước Sheriff Tiraspol lần đầu tiên dự Champions League. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti chỉ có thể giành ngôi đầu ở lượt đấu áp chót.

Trong khi đó, tuy cùng bảng với AC Milan, Atletico Madrid và Porto nhưng Liverpool lại khiến cho những ai gắn mác “tử thần” cho bảng đấu này lại bị… hớ, bởi Lữ đoàn đỏ toàn thắng cả 6 trận. Vào đến vòng knock-out, con đường của The Kop tiếp tục thuận lợi với những thách thức ít ỏi từ Inter, Benfica và Villarreal.

Ngược lại, Real Madrid rơi vào tình thế “chết hụt” không chỉ 1 mà đến 3 lần ở 3 vòng đấu loại trực tiếp, trước Paris St Germain, Chelsea và Manchester City. Khi Real Madrid đã, đang và sẽ mãi là đội bóng đặc biệt tại Champions League, họ làm nên những điều mà không đối thủ nào làm được. Theo đó, đi qua 3 vòng 1/8, tứ kết và bán kết, vòng nào họ cũng thua 1 trận, nhưng đều ghi bàn và ngược dòng ở Bernabeu.

Không cần phải diễn tả lại những gì Karim Benzema và các đồng đội làm được khi Real Madrid mang trong mình thứ người ta gọi là “DNA Champions League”, mà ở đây, liệu có ai giải thích nổi câu chuyện nằm ngoài khoa học như thế?

Bí quyết chiến thắng: Đừng nghĩ?

Có khá nhiều ví dụ rất trực quan của việc nghĩ quá nhiều sẽ là thứ cản trở, trong khi chả nghĩ gì thì vinh quang tìm đến. Zinedine Zidane nghĩ gì ở 3 chức vô địch Champions League liên tiếp? Ông không nghĩ gì cả, thậm chí, giới chuyên môn còn cho rằng, huyền thoại người Pháp còn không mạnh về chiến thuật.

Pep Guardiola nghĩ gì khi Man City vào chung kết năm 2021 và vào bán kết năm nay? Ông nghĩ quá nhiều và muốn Man City trở nên hoàn hảo. Kết quả là thất bại.

Jurgen Klopp cũng đâu có nghĩ gì khi Liverpool lội ngược dòng trước Barcelona ở bán kết mùa giải 2018-19, để sau đó vô địch khi Tottenham không đủ sức ngăn cản họ tại chung kết.

Ancelotti có một phần nào đó giống Zidane, ít chiến thuật và thậm chí còn dựa vào các cầu thủ trụ cột một cách “lộ liễu” hơn (hỏi họ về việc thay người và trao toàn quyền xử lý trên sân).

Trận chung kết năm nay là màn so tài của Klopp và Ancelotti. Những ví dụ trên là họ không nghĩ gì, nhưng năm nay, dường như huấn luyện viên người Đức lại đang suy nghĩ, đang có sự phụ thuộc, đang tìm sự hỗ trợ của công nghệ để phát huy khả năng của các học trò.

Trong những buổi tập gần đây, người ta thấy các cầu thủ Liverpool mang theo thiết bị được cho là dùng để “đọc sóng não và luyện tập sức khỏe tinh thần”. Trên thực tế, Klopp đã tin vào sự trợ giúp của công nghệ giúp cầu thủ và Liverpool gặt hái hiệu quả nhất định – ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định hơn. Thế nhưng, ở trận đấu như chung kết, liệu đặt niềm tin vào công nghệ, nếu diễn biến trên sân đi chệch hướng có làm các cầu thủ mất đi tính ngẫu hứng, sự thoải mái và cả khả năng ứng biến?

Không chỉ vậy, có những người còn lo cả việc Liverpool và Mohamed Salah mải nghĩ đến chuyện “báo thù” nên tâm lý sẽ không thoát…

Ngược lại, nói vui thì Real Madrid “chả cần phải chuẩn bị gì”. Với họ, đơn giản chỉ là Ancelotti chọn đội hình, phần còn lại để cầu thủ tự lo. Đó có khi lại là điểm mà Liverpool cần lưu tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn