MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Klopp không thể xoay chuyển tình thế hiện tại. Ảnh: AFP

Liverpool lại trượt dài: Klopp đánh giá sai về điểm yếu của The Kop?

VIỆT HÙNG LDO | 25/10/2022 08:18
Trận thua đội bét bảng Nottingham như một cú đấm trời giáng, khiến Liverpool rơi trở lại mặt đất sau chiến thắng trước Manchester City.

Trong buổi họp báo sau trận thua Nottingham, Jurgen Klopp đã than phiền về việc đội bóng bỏ lỡ cơ hội ở nhiều tình huống cố định. Trong các pha hụt bàn thắng, những trụ cột như Virgil van Dijk hay Roberto Firmino đều tỏ ra vô duyên. Từ đánh đầu cho đến đệm bóng cận khung thành, không một ai thành công.

Nếu nhìn vào những thống kê do Opta đưa ra, Liverpool chắc hẳn sẽ sốc khi thấy kết quả của Nottingham. Đoàn quân của Steve Cooper tạo ra tới 5 cơ hội ngon ăn để có thể ghi bàn. Tỉ lệ bóng lăn trên phần sân của hai đội tương đương nhau (22,4 của Liverpool so với 23,9 của Nottingham).

Sự xuất sắc của thủ thành Alisson Becker là điểm nhấn lớn nhất của Liverpool trên sân City Ground. Tuy nhiên, những đồng đội đá phía trước anh như Joe Gomez khiến nhiều người hâm mộ của The Kop phải lắc đầu ngao ngán. Trước khi phải nhận bàn thua, Liverpool vượt trội hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng. Họ cầm bóng tới 75% và hoàn thành 681 đường chuyền, so với 224 của Nottingham. Thế nhưng, bằng đó thông số cũng không giúp Liverpool có nổi bàn nào. Các ngôi sao của đội khách dễ bị bắt bài và tỏ ra nóng vội với các cú sút xa cầu may.

Liverpool đã thua vào lúc tưởng chừng họ đã trở lại. Ảnh: AFP

Trước trận đấu, Klopp mất Thiago Alcantara vì viêm tai, Darwin Nunez vì chấn thương gân khoeo. Sự kết hợp ở hàng tiền vệ giữa Fabinho và Curtis Jones không hoạt động hiệu quả. Fabinho đang trải qua giai đoạn xuống phong độ trầm trọng nhất kể từ khi gia nhập Liverpool. Còn với Jones, khi bị bắt đá tiền vệ trung tâm, tài năng trẻ này đã không thể hiện được gì.

Cùng với Jones, Harvey Elliott và Fabio Carvalho, lần đầu tiên kể từ năm 2018, Liverpool có 3 cầu thủ dưới 21 tuổi được đá chính trong một trận đấu. Sự thiếu vắng Thiago đã khiến cả hàng tiền vệ The Kop như mất phương hướng, không có nổi một đường chuyền xuyên phá hàng thủ đội chủ nhà.

"Điều khó khăn bậc nhất trong bóng đá là phải đối diện với một hàng phòng ngự lùi sâu và dày đặc. Chúng tôi đã thiếu những tình huống thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương và cũng thiếu luôn tầm nhìn ở khu trung tuyến.

Jones đã nỗ lực nhưng quả thực, cậu ấy không hợp với vị trí này. Thậm chí, ngay từ đầu, chính tôi cũng không nghĩ bản thân lại sắp xếp Jones đá như thế.

Liverpool có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, đó là lỗi của chúng tôi. Thực tế, thủ môn của Nottingham chỉ có 2 pha cứu thua xuất sắc, đa phần do các cầu thủ tự sút trượt khung thành" - Klopp chia sẻ.

Klopp đang đối diện nhiều vấn đề, không chỉ tình hình chấn thương của Liverpool. Ảnh: AFP

Chấn thương của Luis Diaz và Diogo Jota sẽ làm suy yếu dàn hỏa lực trong tay Klopp. Đến lúc này, sự ra đi của Takumi Minamino và Divock Origi lại được nhắc đến với nhiều hoài nghi. Liverpool rất cần một tiền vệ ưu tú nữa nhưng Hè vừa qua, họ đã bình chân như vại. Cuối cùng, sự vội vàng với bản hợp đồng Arthur Melo dưới dạng cho mượn từ Juventus như một trò hề. Tiền vệ người Brazil chưa cống hiến được nhiều đã phải rời xa sân cỏ trong vài tháng để điều trị chấn thương đùi.

Thành tích sân khách ở Premier League mùa này của Liverpool đang thực sự tệ hại. Họ chỉ giành được 2/15 điểm tuyệt đối mỗi lần rời xa Anfield. Trong cả 5 trận làm khách, chưa bao giờ "Lữ đoàn đỏ" là người ghi bàn dẫn trước. Số trận thua của Liverpool tính đến lúc này còn nhiều hơn cả mùa giải 2021-22.

Trước trận làm khách trên sân của Ajax ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, Liverpool có thể đón chào sự trở lại của 3 trụ cột cùng lúc là Nunez, Thiago và Ibrahima Konate. Họ chỉ cần hòa là đủ điểm để lọt vào vòng 1/8.

Mọi thứ rất tệ nhưng chưa phải đã hết. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn