MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Liverpool FC.

Liverpool sẽ nâng cúp Premier League giữa mùa dịch: Kì tích khó phai

VIỆT HÙNG LDO | 31/05/2020 18:45
Chỉ còn 17 ngày nữa Premier League sẽ quay lại, có thể ngay trong tuần đầu tiên, Liverpool sẽ hoàn thành sứ mệnh 30 năm.

Nếu không có COVID-19, Liverpool có thể đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử gần 30 năm qua với chức vô địch Anh lần thứ 19. Nhưng cuộc sống không có chữ "nếu", dịch bệnh tràn đến cuốn đi tất cả, từ những trận đấu hàng vạn khán giả cho đến niềm tin về giải đấu số 1 thế giới có thể tiếp tục hay không.

Lần đầu tiên sau Chiến tranh thế giới II, người hâm mộ trên toàn cầu mới có cảm giác bóng đá không phải là thứ quan trọng nữa. Premier League có bị hủy như Ligue 1 hay không? Không ai quan tâm. Liverpool có bị hủy kết quả hiện tại hay không? Điều đó chẳng ai buồn để ý đến nữa.

Bên ngoài sân Anfield. Ảnh: Getty.

30 năm để chờ ngày ăn mừng trong biển người màu đỏ tại Merseyside chỉ còn là viễn cảnh trong mơ. Liverpool hiện tại rất mạnh, họ đủ sức để vô địch thêm nhiều năm nữa. Ở trung tâm Melwood, không một ngôi sao nào muốn hủy kết quả giải đấu. Họ vẫn tâm niệm sức khỏe là ưu tiên số 1 nhưng tất cả cùng chấp nhận những quy tắc khắt khe nhất để tiếp tục thi đấu trong mùa đại dịch này. 

Đội trưởng Jordan Henderson là người đại diện cho tập thể "Lữ đoàn đỏ" với hình ảnh một chiến binh cả ở trên sân lẫn chốn hậu trường mùa dịch. Anh thay mặt đội bóng gật đầu với tất cả điều kiện của giới chức Anh đề ra, miễn sao bóng đá quay lại sớm nhất. Và khi bóng lại lăn, Liverpool sẽ chứng minh họ là đội chuyên nghiệp nhất.

Liverpool vô địch rồi thì sao? Họ sẽ nâng cúp ở đâu và có ai chứng kiến? Câu trả lời là "không gì cả". Đó sẽ là những bục nhận cúp không được hò reo, xung quanh là 4 khán đài trống vắng. Liverpool đã chờ 30 năm để đến ngày đăng quang nhưng lại chịu cảnh này. Họ có buồn không? Henderson nói có. Nhưng nếu con người biết vươn lên trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, họ vẫn được quyền tự hào.

Ảnh: PA.

Thông qua hình ảnh Hoàng đế Napoleon vĩ đại, người Pháp từng có định nghĩa rằng: "Sẽ không có sự bất tử nào khác ngoài những kí ức đọng lại trong tâm trí con người". Chức vô địch của Liverpool không thể sánh với từ "vĩ đại" như Napoleon nhưng mùa giải năm nay cũng xứng đáng được ghi vào lịch sử trăm năm của đội bóng với những mỹ từ đẹp nhất.

Tất cả đã nỗ lực, cố gắng và đăng quang. Không một chút náo nhiệt, không màu sắc và không người chứng kiến nhưng Liverpool vẫn là nhà vô địch bóng đá Anh tuyệt đối. Họ được nhớ đến là tập thể có sức mạnh hủy diệt cả ở bóng đá xứ sương mù và trên toàn châu Âu. Họ sẽ được giữ mãi hình ảnh nâng cao danh hiệu Premier League cao quý, như một minh chứng rõ ràng nhất về sự kiên cường của con người để vượt qua đại dịch.

Đúng như Jurgen Klopp đã nói, Liverpool của ông vẫn vậy, vẫn tập luyện hăng say và đón nhận mọi thử thách. Triều đại hoàng kim của The Kop vẫn chưa đến ngày tàn, họ sẽ dành tất cả những sự vỡ òa trong biển người Merseyside cho lần vô địch sắp tới, ngày họ san bằng kỉ lục 20 danh hiệu vô địch quốc gia với đại kình địch Manchester United.

Người hâm mộ sẽ được vỡ òa sớm thôi. Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn