MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liverpool thất bại trước Real Madrid: Đừng cố quá...

VIỆT HÙNG LDO | 29/05/2022 17:55
90 phút tại Stade de France có thể sẽ là bài học nhớ mãi với Klopp và Liverpool khi họ đã tự thua chính bản thân vì quá tham vọng.

Liverpool đã cố quá ở Premier League

Màn chạy đà cho trận chung kết Champions League của Real Madrid và Liverpool gần như trái ngược. Real giải quyết sớm mục tiêu vô địch La Liga còn Liverpool phải đua Premier League đến tận vòng cuối cùng.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của The Kop khi suýt chút nữa Aston Villa đã giúp họ hoàn thành cú ăn 3 tại các giải quốc nội.

Tuy nhiên, sau trận thắng Wolves ở vòng cuối, hậu quả nhãn tiền khi Thiago bị đau. Trước đó, Van Dijk không đá 2 trận liên tục kể từ chấn thương gân khoeo ở chung kết FA Cup với Chelsea. Fabinho ngồi ngoài từ đầu tháng 5 sau trận thắng Aston Villa với lý do tương tự.

Dẫu hàng tiền vệ của Real Madrid đã có sự chuẩn bị thể lực rất tốt nhưng chính tuyến giữa của Liverpool đã chơi dưới sức, không thể dồn ép được đối thủ.

Thiago trong một ngày bị phong tỏa hoàn toàn đã không còn đất để "chia bài". Fabinho không thể dùng sức để cản lướt đối thủ, qua đó mở ra khoảng trống cho các đồng đội.

Cái giá phải trả cho ngôi Á quân Premier League quá lớn, kết quả này vượt xa mọi tính toán của Klopp.

Alexander-Arnold quá tệ so với trình độ của bản thân

Là người được kì vọng cao bậc nhất bên phía Liverpool nhưng hậu vệ người Anh đã có trận đấu nhạt nhòa.

Suốt cả trận, Alexander-Arnold để mất bóng đến 24 lần cùng với đó là vô số đường chuyền sai địa chỉ đến mức kinh ngạc. Thậm chí, ở các pha sút phạt hay những tình huống cố định, ngôi sao 23 tuổi cũng không tạo ra đột biến.

Klopp nói, ông sẽ tung nắm đấm cho bất cứ ai chê Alexander-Arnold không biết phòng ngự.

Tuy nhiên, sau trận đấu tại Stade de France, những nhận xét đó rất đúng. Hậu vệ của The Kop dâng quá cao trong nhiều tình huống và không có ý định chạy về để bổ trợ cho cặp trung vệ. Có Van Dijk, Alexander-Arnold yên tâm dâng cao hơn nhưng chính Van Dijk cũng không lành lặn.

Trong một ngày muốn dùng cánh phải để làm mũi chủ lực với cặp Salah và Alexander-Arnold, Klopp đã thất bại hoàn toàn dù rất nỗ lực điều khiển các học trò nhồi bóng nhiều hơn vào cánh phải.

Salah một lần nữa thất bại ở năm 2022

Tiền đạo người Ai Cập có một năm đáng quên bậc nhất sự nghiệp khi thất bại ở chung kết CAN Cup, thất bại ở trận tranh vé play-off đi World Cup và giờ là thua đau trước Real Madrid ở chung kết Champions League.

Mùa này, Salah vẫn hay nhưng không còn được quá bén và thính nhạy như 2 mùa gần đây. Courtois xuất sắc nhưng bản thân Salah cũng nhiều lần tự đưa bản thân vào thế buộc phải dứt điểm ở góc không thuận lợi.

Khi Vinicius ghi bàn mở tỉ số cho Real, ống kính truyền hình lia đến gương mặt của Salah. Có vẻ, anh biết danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay đã thuộc về Benzema. Thêm vào đó, khoảnh khắc tiền đạo này đập tay xuống sân một cách tức giận khi bỏ lỡ cơ hội cũng cho thấy sự chuẩn bị về tâm lý của anh không tốt.

Ăn 4 là quá xa vời

Cuối cùng, trong mục tiêu giành cú ăn 4 vĩ đại, Liverpool chỉ làm được nửa non với League Cup và FA Cup. Những danh hiệu quan trọng như Premier League hay Champions League, đoàn quân của Klopp đều thất bại ở trận đấu cuối cùng.

Liệu khi được đặt mục tiêu lại từ mùa sau, Liverpool sẽ bớt tham vọng hơn? Đội hình của The Kop dày nhưng không quá sâu, nếu muốn đua được trải dài mọi mặt trận, mùa Hè này sẽ là khoảng thời gian vô cùng bận rộn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn