MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lần gần nhất Liverpool của Jurgen Klopp thủng lưới 4 bàn trong một trận đấu chính thức là tháng 2.2021. Ảnh: AFP

Liverpool thua bạc nhược trước Napoli

NGỌC SƠN LDO | 08/09/2022 07:19

Liverpool là “ông lớn” thứ hai trắng tay trong trận ra quân ở Champions League.

Liverpool mở màn Champions League 2022-2023 với chuyến làm khách trên sân Diego Maradona của Napoli. Trận đấu được đánh giá là cực kỳ khó khăn với The Kop bởi trong 2 lần tới Naples, “Lữ đoàn đỏ” đều trắng tay khi ra về. Càng lo lắng hơn khi ở thời điểm hiện tại, phong độ cũng như tình hình lực lượng của cả 2 đang trái ngược hoàn toàn. 

Thực tế đã chứng minh điều đó. Đội chủ nhà ngay lập tức tổ chức tấn công và dồn ép đội khách sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút đầu tiên, Napoli có cơ hội mở điểm, nhưng cú dứt điểm thiếu may mắn của Victor Osimhen đưa bóng dội cột trong cái ôm đầu tiếc nuối của các cổ động viên nhà. 

Nhưng sự tiếc nuối cũng chỉ kéo dài 3 phút. Phút thứ 4, chủ nhà bất ngờ được hưởng penalty khi bóng chạm tay James Miller trong vòng cấm, tiền vệ người Ba Lan, Piotr Zielinski dễ dàng đánh bại Alisson Becker, đưa Napoli sớm vươn lên dẫn trước.

Chủ nhà Napoli chơi một trận quá hay. Ảnh: AFP

17 phút cùng 2 tình huống phạt đền dành cho đội chủ nhà là điều không ai tưởng tượng trước khi trận đấu diễn ra. Nhưng ở tình huống thứ hai, chính người mang về quả 11m Victor Osimhen lại không thể thắng được Alisson.

Hàng phòng ngự Liverpool tỏ ra quá hớ hênh khiến các cổ động viên thêm một lần phải hú hồn. Nếu không nhờ tình huống cắt bóng ngay trước vạch vôi của Virgil van Dijk, đội bóng đến từ nước Anh đã phải nhận bàn thua thứ 2.

Phút 30, khi The Kop còn chưa kịp định hình lại lối chơi, Napoli có bàn thắng thứ hai. Sau tình huống ban bật cực hay với Zielinski, Zambo Anguissa kết thúc gọn gàng nhân đôi cách biệt. 

Cơn ác mộng trong 45 phút đầu tiên của đại diện xứ sương mù chưa dừng lại ở đó. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, tỉ số đã là 3-0 sau pha đệm bóng vào khung thành trống của tân binh Giovanni Simeone từ cú căng ngang dọn cỗ bên cánh trái của Khvichava Kvaratskhelia.

Mọi nỗ lực của thầy trò Jurgen Klopp chỉ đổi lại bằng 1 bàn thắng. Ảnh: AFP

Khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 2 phút, tỉ số đã là 4-0 cho Napoli. Cú đúp của Zielinski như đặt dấu chấm hết cho hy vọng rời sân vận động Diego Maradona với ít nhất 1 điểm của thầy trò Jurgen Klopp. Tình huống đi bóng và dứt điểm đẳng cấp rút ngắn tỉ số xuống 1-4 của Luis Diaz 2 phút sau đó chỉ gỡ lại phần nào danh dự cho nhà vô địch Châu Âu năm 2019.

Dù huấn luyện viên người Đức sau đó đã liên tiếp tung vào sân Diogo Jota, Thiago Alcantara hay Darwin Nunez, nhưng cũng không thể cải thiện được tình hình.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-1 đầy xứng đáng dành cho đội chủ nhà Napoli. Còn với Liverpool của Jurgen Klopp, những vấn đề của đội bóng vùng Merseyside sẽ tiếp tục dài thêm…     

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn