MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liverpool thua Brentford: Công cùn thủ kém

Văn An LDO | 03/01/2023 10:07

Liverpool bất ngờ để thua 1-3 trước Brentford với bộ mặt không thể thất vọng hơn... 

Đây là chiến thắng đầu tiên của Brentford trước Liverpool kể từ năm 1938. Đồng thời là đòn giáng mạnh vào hy vọng Top 4 của The Kop ở mùa giải năm nay.

Bàn phản lưới nhà ở phút thứ 19 của Ibrahima Konate và cú đánh đầu ở phút 42 của Yoane Wissa giúp đội chủ nhà có lợi thế 2 bàn dẫn trước.

Liverpool cố gắng xoay chuyển tình thế với bàn rút ngắn tỉ số của Alex Oxlade-Chamberlain. Thế nhưng, sau đó, Bryan Mbeumo ấn định chiến thắng cho Brentford.

Với kết quả này, Liverpool kém đội dẫn đầu Arsenal đến 15 điểm.

Liverpool thất thế trên bảng xếp hạng

Năm mới nhưng vẫn xuất hiện cảm giác cũ với Liverpool. Nhiệm vụ chen chân vào Top 4 ngày một khó khăn với The Kop.

Trận thua Brentford là lần thứ 13 trong 26 trận trên mọi đấu trường mùa này mà Liverpool để đối thủ dẫn trước. Kết quả đó thường đến từ 45 phút đầu tiên thi đấu tệ hại.

Nếu chắt chiu điểm số, The Kop đã có cơ hội vượt qua Tottenham để vươn lên vị trí thứ 5. Nhưng hiện tại, họ có thể kém Top 4 đến 7 điểm nếu Manchester United giành chiến thắng.

Điều đó vô tình sẽ gây áp lực lên tân binh Cody Gakpo. Huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định, Liverpool "không thể vung tiền" trong tháng Giêng, đặc biệt là trong quá trình tìm chủ sở hữu mới. Bởi vậy, Liverpool sẽ tận dụng những gì sẵn có và Gakpo phải ngay lập tức tỏa sáng.

Đáng chú ý, trong hiệp 2 với Brentford, Liverpool kiểm soát đến 72,5% bóng nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Hàng công của họ đang thi đấu dưới mức trung bình.

Van Dijk không đạt phong độ tốt nhất

Trong những mùa giải gần đây, Virgil van Dijk trở thành "hòn đá tảng" và tạo nên thành công cho Liverpool. Thế nhưng, cầu thủ người Hà Lan không còn duy trì phong độ tốt nhất ở mùa này.

Chỉ có may mắn mới giúp Liverpool thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Klopp thực hiện 3 sự thay đổi người với Joel Matip, Andy Robertson và Naby Keita vào thay Van Dijk, Harvey Elliott và Konstantinos Tsimikas.

Van Dijk bị rút ra sân thực sự là điều đáng chú ý, ngay cả khi Klopp khẳng định đó là quyền thay đổi nhằm tránh chấn thương. Đây là lần đầu tiên Van Dijk phải rời sân sau hiệp 1 kể từ tháng 9.2020.

Khả năng phòng ngự của Liverpool được cải thiện sau giờ nghỉ, nhưng Konate bị Mbeumo đánh bại quá dễ dàng trong bàn thắng thứ 3 của Brentford.

Nunez tiếp tục vô duyên

Giới chuyên môn nhận định, khả năng thành công của Darwin Nunez tại Anfield vẫn là rất cao. Tuy nhiên, sự chờ đợi ngày càng trở nên khó khăn...

Vòng đấu trước, Liverpool vẫn giành chiến thắng dù bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Leicester. Nhưng lần này Brentford khiến họ phải trả giá.

Trận đấu này có thể rất khác nếu Nunez tận dụng thành công "cơ hội vàng" ở phút thứ 8. Tất nhiên, không thể phủ nhận cú phá bóng xuất sắc của Ben Mee, nhưng cảm giác bóng với Nunez thực sự gặp vấn đề.

Sau đó, Nunez sút tung lưới Brentford nhưng bị từ chối do lỗi việt vị. Với bất kỳ lý do gì, cũng không thể lẫn tránh việc Nunez dứt điểm quá kém. Sự kiên nhẫn của Liverpool sẽ đến hồi kết?

Thống kê đáng chú ý

- Liverpool để đối thủ dẫn trước trong một trận đấu tại Premier League lần thứ 10 trong mùa giải này. 

- Brentford cùng với Manchester United và Brighton là những đội duy nhất dẫn trước Liverpool 2 bàn ở Premier League mùa này.

- Brentford thắng 3 trận ở Premier League mùa này trước những đội trong nhóm Big Six. Đây là thành tích tốt nhất đối với bất kỳ đội nào ngoài Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United và Tottenham.

"Tôi không nghĩ có bất kỳ lời phàn nàn nào về kết quả. Brighton xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã chơi thứ bóng đá tốt hơn, đặc biệt là trong hiệp một, và đó là lý do tại sao bạn nhận được kết quả như thế này", Andrew Robertson nói về kết quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn