MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jurgen Klopp không thể hài lòng với công tác chuyển nhượng của Liverpool. Ảnh: AFP

Liverpool trở thành "trò cười" sau khi bị Caicedo và Lavia hắt hủi

Văn An LDO | 17/08/2023 06:46

Cách đây không lâu, Liverpool luôn được biết đến với khả năng làm chủ thị trường chuyển nhượng. Nhưng hiện tại, mọi thứ ở Anfield đang vượt xa khỏi tầm kiểm soát.

"Đó là điều mà mọi huấn luyện viên của Chelsea đều muốn và họ thường đạt được", Jurgen Klopp trả lời khi đề cập đến vấn đề Chelsea muốn mang về thêm một số cầu thủ. Và không có gì ngạc nhiên với phát biểu của chiến lược gia người Đức.

Sự bạo chi của Chelsea kể từ khi Todd Boehly lên nắm quyền đang khiến nhiều đối thủ "khó chịu". The Blues chi đến gần 1 tỉ bảng ở 3 kì chuyển nhượng gần nhất trong bối cảnh nhiều "ông lớn" khác phải lo lắng về Luật công bằng tài chính, trong đó có Liverpool.

Và cay đắng hơn khi Klopp phải chứng kiến hai mục tiêu hàng đầu của Liverpool là Moises Caicdeo và Romeo Lavia gia nhập Chelsea.

Chelsea không chỉ bổ sung chất lượng cho đội hình mà còn ngăn cản Liverpool giải quyết vấn đề hàng tiền vệ. Jamie Carragher và Alan Shearer - gọi đây là điều "đáng xấu hổ".

Moises Caicedo chọn Chelsea thay vì Liverpool. Ảnh: CFC

Điều này thực sự gây sốc khi kế hoạch đại tu tuyến giữa của Liverpool từng diễn ra tốt đẹp với hai tân binh Mac Allister và Dominik Szoboszlai.

Niềm tin của cổ động viên The Kop lớn dần khi tốc độ mua bán của Liverpool là rất nhanh. Do đó, khi cả Fabinho và Jordan Henderson chuyển đến Saudi Pro League, tất cả đều tin rằng The Kop đã có phương án thay thế chất lượng.

Lavia là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng bộ phận tuyển dụng của Liverpool không tin rằng cầu thủ người Bỉ xứng đáng với con số 50 triệu bảng mà Southampton yêu cầu.

Tuy nhiên, khi Chelsea nhảy vào cuộc, Liverpool ngay lập tức phản ứng bằng cách đồng ý thỏa thuận trị giá 110 triệu bảng cho Caicedo. Đây là động thái vừa bất ngờ vừa khó hiểu.

Còn nhớ, Sandro Tonali, cầu thủ từng giúp AC Milan lọt vào bán kết Champions League mùa trước, đã gia nhập Newcastle với giá chỉ gần một nửa.

Nếu Liverpool loại trừ việc chiêu mộ cả Caicedo và Lavia vì các khoản phí tăng cao, người hâm mộ The Kop có thể phản ứng. Nhưng trên hết, họ không thể chỉ trích cách tiếp cận nhất quán của ban lãnh đạo.

Jurgen Klopp đang mất kiểm soát với việc chuyển nhượng của Liverpool. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, hiện tại, The Kop đang bị chế giễu vì đột nhiên có nhiều tiền hơn so với dự tính. Dưới thời cựu giám đốc bóng đá Michael Edwards, Liverpool từng được ca ngợi là bậc thầy chuyển nhượng.

Bởi vậy, rất khó tin khi Liverpool sẵn sàng trở lại đàm phán với Southampton sau khi bỏ lỡ Caicedo và trả nhiều hơn 50 triệu bảng ban đầu.

Điều đó cho thấy sự hoảng loạn tại Anfield và sẽ gây cản trở trong những động thái tiếp theo. Bất kỳ cầu thủ nào Liverpool nhắm đến đều sẽ bị đối thủ đôn giá lên rất cao.

Nhưng kế hoạch tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự của Liverpool vẫn không thể dừng lại. Trận đấu với Chelsea cho thấy sự cần thiết của "số 6" tại Anfield. Chưa nói đến danh hiệu, Liverpool cũng khó lọt vào Top 4 Premier League nếu dừng lại.

Hơn nữa, Liverpool cần sốc lại tinh thần cho người hâm mộ. Bản thân Klopp rõ ràng cũng không hài lòng. Ông từng rất lạc quan sau trận hòa 1-1 với Chelsea. Nhưng chính Liverpool hiện tại lại trở thành "trò cười" và họ cần nhanh chóng khôi phục danh tiếng.

Có thông tin cho rằng Klopp muốn có tác động lớn hơn trong công tác chuyển nhượng và điều đó là một phần nguyên nhân dẫn đến sự biến động gần đây tại Liverpool.

Liverpool phải nhận thức sâu sắc thực tế rằng họ cần phải có hành động quyết liệt hơn nữa sau khi thất bại trong việc mua Caicedo. Klopp chắc chắn biết mình muốn gì và thực sự cần gì. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ông có được đáp ứng?

Điều gì xảy ra tiếp theo tại Anfield? Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn